Đóng

Vợ trình báo chồng mất tích, 2 ngày sau sốc nặng khi phát hiện thi thể sau vườn nhà

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Nguyên nhân cái chết của người chồng được xác định là do một tai nạn với cưa máy trong lúc ông đang làm việc ngoài vườn.

Người đưa tin dẫn nguồn từ tờ The Sun cho biết, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Seasalter, Kent (Anh) khi ông Ed Parry, 54 tuổi, được phát hiện tử vong hai ngày sau một tai nạn trong vườn nhà.

Ông Parry, một thợ sửa ống nước, đã bị thương nghiêm trọng ở cổ tay khi sử dụng cưa máy trong lúc làm việc quanh nhà. Thi thể của ông mắc kẹt phía sau một nhà kho trong vườn mà không ai phát hiện suốt gần 48 giờ. Vợ ông, bà Amy, đã báo cảnh sát sau nhiều lần gọi điện nhưng không nhận được hồi âm từ chồng.

Trong quá trình điều tra, bà Amy cho biết ngày 21/4 (giờ địa phương), bà đưa con trai cả (18 tuổi) đến Ashford, còn Ed cùng con trai út (13 tuổi) đến Canterbury. Khi trở về nhà, bà thấy con trai út ở nhà một mình cùng ví và chìa khóa của chồng. Mặc dù cố gắng liên lạc nhiều lần, bà không thể kết nối với Ed và đã báo cảnh sát sau 4 giờ lo lắng.

Hình ảnh Ed Parry và vợ. Ảnh: The Sun.

Cảnh sát đã kiểm tra camera, hồ sơ tài chính và thẩm vấn hàng xóm nhưng không tìm thấy dấu vết nào của ông. Mãi đến ngày thứ hai, khi lực lượng chức năng đang điều tra quanh khu phố, Amy bất ngờ thông báo phát hiện thi thể chồng mình.

Khoảnh khắc đau lòng xảy ra khi chú chó cưng của gia đình chạy đến, sủa liên tục vào một góc khuất trong vườn, nơi có một nhà kho. Nhờ sự cảnh báo của chú chó, bà Amy đã tiến ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thi thể chồng mình bị kẹt giữa nhà kho và hàng rào.

Điều tra viên Sarah Clarke cho biết, hiện trường cho thấy ông Ed đang làm vườn. Một chiếc cưa máy cầm tay dính máu nằm gần đó. Cảnh sát xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào và không có sự liên quan của bên thứ ba.

Điều tra viên cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Ed có ý định tự sát, vì ông vẫn mang theo điện thoại và thẻ tín dụng.

Sarah Clarke kết luận rằng đây là một tai nạn thương tâm. Kết thúc cuộc điều tra, bà Sarah Clarke ghi nhận nguyên nhân cái chết là do tai nạn và bày tỏ hy vọng rằng những biên bản về vụ việc sẽ giúp các con của ông Ed hiểu được sự thật về cái chết của cha mình.

Trước đó, một sự việc đau lòng tương tự từng xảy ra ở Thái Lan. Người đưa tin dẫn nguồn từ  tờ The Thaiger cho biết, cô Suphanut, 47 tuổi, thường được gọi là Tan đã bất ngờ mất liên lạc với gia đình. Người phụ nữ đã mất tích cùng với chiếc xe Mitsubishi Pajero của cô. Hai ngày sau, tức ngày 6/6, anh Ong-arj, 48 tuổi, chồng cô Tan đã đến Đồn cảnh sát Mueang Kanchanaburi để báo cáo sự việc với Trung úy cảnh sát Chaowat Tangkatitham. 

Chiếc xe được tìm thấy với chủ xe đã tử vong ở bên trong. Ảnh: The Thaiger. 

Chồng cô Tan cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua mạng xã hội để tìm vợ nhưng vẫn bặt vô âm tin. Gần 1 tháng trôi qua, đến ngày 1/7 vừa qua, anh Ong-arj đã bất ngờ nghe tin dữ khi họ tìm thấy thi thể của vợ anh ở trong chiếc xe nằm dưới đáy một con kênh. Cụ thể, đây là một kênh tưới tiêu ở làng Ban Sa Setthi, tiểu khu Ban Mai, huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi

Tại hiện trường, người ta cho biết chiếc xe được phát hiện trong tình trạng nóc xe nhô lên khỏi mặt nước, phủ đầy tảo, cho thấy xe đã ở dưới nước trong một thời gian khá dài. Một biển số xe với nơi đăng ký là thủ đô Bangkok được tìm thấy tách ra khỏi xe và được thu thập làm bằng chứng. 

Khi tới nơi, anh Ong-arj vô cùng đau buồn khi nhận dạng thi thể của vợ. Những người có mặt ở hiện trường cũng không khỏi xót xa trước sự việc thương tâm này.

Đội cứu hộ dưới nước từ Quỹ Khun Rattanawut đã đưa thi thể của cô Tan ra khỏi xe và nạn nhân đã được đưa đi để khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện chưa rõ việc chiếc xe lao xuống kênh có phải là do tai nạn hay không.

Tin nổi bật