Đóng

Thanh niên ở Trung Quốc bị bạn gái lừa bán sang Myanmar giá "bèo": Làm việc tới 20 tiếng mỗi ngày, bị đánh đến mất thính lực

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Tưởng như tìm thấy tình yêu, thực chất thanh niên ở Trung Quốc rơi vào bẫy "mật ngọt chết ruồi" và bị chính bạn gái bán sang Myanmar với giá 17.862 SGD (hơn 13.900 USD).

Tưởng chừng đã tìm thấy tình yêu đích thực, một thanh niên 19 tuổi ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã không ngờ mình lại rơi vào một cái bẫy "mật ngọt" tinh vi. Anh đã bị chính người bạn gái mới quen bán sang Myanmar với giá 17.862 đô la Singapore (tương đương hơn 13.900 USD, khoảng gần 370 triệu đồng, theo tỷ giá thời điểm hiện tại).

Suốt bốn tháng trời bị giam cầm, chàng trai bị cưỡng ép làm việc từ 16 đến 20 tiếng mỗi ngày, thường xuyên phải chịu những trận đòn roi tàn bạo. Những cuộc tra tấn dã man đã khiến anh bị mất thính lực và sụt tới 10 kg khi được giải cứu.

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ tờ 8World News, câu chuyện bi kịch bắt đầu khi nạn nhân quen một cô gái 17 tuổi trong lúc chơi bóng bàn. Chị gái của anh cho biết, cô gái này có vẻ ngoài khá thu hút, thường mang theo túi xách hàng hiệu nhưng "trông giống đồ giả". Cô ta tự giới thiệu mình là người Phúc Kiến, có cha mẹ làm quản lý đầu tư và sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh tại Myanmar. Bằng những lời lẽ ngọt ngào, cô liên tục dụ dỗ chàng trai sang nước ngoài để "cùng làm việc cho gia đình cô".

"Em trai tôi vốn là người dễ say mê trong tình yêu, vì vậy nó đã nhanh chóng tin tưởng cô ta," người chị gái chia sẻ.

Chàng trai quen cô gái lừa đảo khi chơi bóng bàn và bị lừa bán sang Myanmar. Ảnh: 8World News

Vào tháng 2/2025, chàng trai đã bí mật theo bạn gái đến Bangkok, Thái Lan mà không hề thông báo cho gia đình. Người nhà chỉ vô tình biết được sự việc thông qua trạng thái trên WeChat của bạn bè anh. "Chúng tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi phát hiện vị trí của em trai ở gần biên giới," chị gái anh kể lại.

Ngay khi đến nơi, cô gái đã viện cớ "đi đón một người quen" rồi biến mất không dấu vết, bỏ lại chàng trai một mình. Hộ chiếu và điện thoại di động của anh cũng bị cô ta lấy đi. May mắn thay, anh đã mượn được một chiếc điện thoại với lý do "chơi game" và kịp thời gửi một tin nhắn cầu cứu đến chị gái: "Có những người mang súng đang bắt em đi".

Sau đó, nạn nhân bị đưa thẳng vào một trại lừa đảo. Tại đây, anh bị cạo trọc đầu và bị đe dọa sẽ nhốt vào phòng tối nếu không hoàn thành chỉ tiêu công việc. Anh liên tục bị đánh vào lưng, véo tai và phải sống trong cảnh thiếu ăn. Sau nhiều tháng bị tra tấn không ngừng, thính lực của anh đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Bọn buôn người yêu cầu gia đình phải trả một khoản tiền chuộc nếu muốn anh được trở về. Gia đình đã phải gom góp đủ số tiền 62.518 đô la Singapore (hơn 48.600 USD) và anh được thả tự do vào tháng 6.

Trong một diễn biến khác, VnExpress dẫn thông tin từ tờ Xiaoxiang Morning News cho hay, cô gái 17 tuổi đã bị bắt giữ ngay khi trở về Trung Quốc sau 10 ngày ở Thái Lan. Cô ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo trong một phiên tòa sắp tới.

Hiện tại, chàng trai vẫn đang phải sống trong sự ám ảnh, thường xuyên gặp ác mộng về những ngày tháng kinh hoàng và luôn lo sợ bị bắt cóc một lần nữa. Gia đình anh mong muốn pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ đã gây ra bi kịch này. "Thật không thể tin được, mới 17 tuổi mà đã có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy," chị gái nạn nhân đau đớn nói.

Tin nổi bật