Đóng

Cô dâu đòi 200 triệu "phí xuống xe" ngay tại cổng nhà chồng, mẹ chồng tuyên bố hủy cưới

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Ngay tại cổng nhà chồng, cô dâu bất ngờ đòi nhà trai phải đưa hơn 200 triệu đồng "phí xuống xe", tuyên bố sẽ không bước xuống nếu thiếu dù chỉ một xu.

VietNamNet đưa tin, một đám cưới diễn ra vào đầu tháng 8 ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi màn đòi thêm tiền sính lễ của cô dâu.

Mẹ chồng tên Xi vô cùng lúng túng trước tình huống khó xử vì con dâu không chịu xuống xe. Bà gọi điện hỏi vay tiền và tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh nhưng vẫn không thể gom đủ 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) như yêu cầu của cô dâu.

Nghĩ đến đám cưới của con trai và danh dự gia đình, bà cố xuống nước để động viên cô dâu. Tuy nhiên, cô dâu kiên quyết không nhượng bộ, vẫn ngồi im trong xe, không có dấu hiệu bước xuống, khiến không khí ngày vui trở nên căng thẳng. 

Cô dâu bất ngờ yêu cầu nhà trai đưa hơn 200 triệu đồng “phí xuống xe” ngay tại cổng nhà chồng, thiếu một xu cũng không bước xuống. Ảnh: 163.com

Sự nhẫn nhịn của bà Xi nhanh chóng nhường chỗ cho sự bức xúc. Nét mặt của bà từ ngượng ngùng chuyển sang bất mãn. Nhiều người chứng kiến tỏ ra phẫn nộ, cho rằng hành động của cô dâu là “không uy tín”, thậm chí khuyên nhà trai nên hủy hôn.

Theo ý kiến của phần lớn cư dân mạng, nếu nhà trai từ chối cưới, họ có thể mất chi phí tổ chức và phải chịu đôi lời dị nghị nhưng về lâu dài lại “thoát” khỏi một cuộc hôn nhân đầy toan tính.

Ngược lại, cô dâu sẽ chịu tổn thất lớn hơn, vừa mất tiền, vừa tan vỡ hôn nhân, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó lấy chồng trong tương lai.

Thương con trai nhưng không còn cách nào khác, bà Xi quay vào nhà, không nói thêm một lời với cô dâu và tuyên bố hủy cưới. Cô dâu bàng hoàng trước quyết định của mẹ chồng tương lai. Cô không ngờ bà Xi lại lựa chọn dứt khoát như vậy.

Đám cưới tan vỡ chỉ vì chuyện tiền bạc là điều đáng tiếc cho cả hai gia đình.

Một sự việc tương tự từng xảy ra ở Hà Nam, Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu khi một cô dâu đột ngột đòi khoản tiền "phí xuống xe" 180.000 NDT (hơn 653 triệu đồng) ngay trước cổng nhà chú rể. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời và người thân hai bên, đẩy chú rể vào tình thế khó xử và giận dữ tột độ, dẫn đến quyết định hủy hôn ngay lập tức.

Nghe lời bạn thân, cô dâu đòi thêm chú rể phí xuống xe hoa. Ảnh: 163.com

Trong một video được chia sẻ, khi đoàn xe rước dâu về tới, cô dâu đã kiên quyết không bước xuống xe. Theo thông tin từ trang Sohu, một người bạn thân đã xúi giục cô rằng: "Không tranh thủ đòi tiền bây giờ, thì sau này chịu thiệt cả đời." Nghe theo lời bạn, cô dâu yêu cầu nhà trai phải đưa ngay khoản tiền 180.000 NDT mới chịu vào nhà làm lễ cưới.

Thực tế, chú rể đã chi tổng cộng 880.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) tiền sính lễ và hơn 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) cho lễ cưới. Thế nhưng, cô dâu vẫn khăng khăng rằng: "Không có tiền tức là không yêu tôi." Sau khi thuyết phục không thành, chú rể đã giật phăng khăn trùm đầu của cô dâu và tuyên bố dứt khoát: "Vậy thì khỏi xuống luôn!"

Ngay sau đó, anh yêu cầu tháo dỡ cổng cưới và hủy bỏ toàn bộ buổi lễ, rồi rời đi trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Chú rể nhận ra rằng mối quan hệ này không phải là tình yêu mà chỉ là một cuộc mặc cả đầy toan tính. Anh nói thẳng: "Em không cần một cuộc hôn nhân, em chỉ muốn biến tôi thành cây ATM." Sau sự việc, chú rể trở lại cuộc sống độc thân và bắt đầu tìm kiếm một người khác để đi xem mắt.

Tin nổi bật