Đóng

Cậu bé 11 tuổi thành "tỷ phú nhí" từ lời hứa với mẹ, thu nhập hơn 50 triệu/tháng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Trong kỳ nghỉ hè, cậu bé tên Nuomi đã tự mở một quán trà sữa nhỏ và đạt doanh thu ấn tượng, thu về trung bình 16.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 56 triệu đồng).

Câu chuyện cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc tự mở quán trà sữa 

Một câu chuyện đầy cảm hứng về một cậu bé 11 tuổi ở Trường Sa, Trung Quốc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong kỳ nghỉ hè, cậu bé tên Nuomi đã tự mở một quán trà sữa nhỏ và đạt doanh thu ấn tượng, thu về trung bình 16.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 56 triệu đồng). Đáng nói, hành trình kinh doanh của cậu bắt nguồn từ một cam kết đơn giản với mẹ.

Saostar cho biết, Nuomi (bút danh), học sinh lớp 5, từng cam kết với mẹ rằng cậu chỉ được mở quán trà sữa nếu giành giải nhất trong kỳ thi cuối kỳ. Kết quả, Nuomi xuất sắc đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán và Tiếng Anh, cùng 98 điểm môn Ngữ văn, vươn lên đứng đầu lớp. Giữ đúng lời hứa, mẹ cậu đã đồng ý hỗ trợ chi phí để con trai trải nghiệm việc kinh doanh trong mùa hè.

Câu chuyện cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc tự mở quán trà sữa. Ảnh: Saostar.

Những đoạn video ghi lại cảnh Nuomi tự tin bán hàng tại quầy đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ dừng lại ở việc học công thức pha chế, "ông chủ nhỏ" này còn thể hiện tư duy nhạy bén hiếm thấy ở tuổi 11. Cậu tự phân tích địa điểm, nghiên cứu đối thủ, và tính toán chi phí một cách cẩn thận.

"Kinh doanh thì phải giảm chi phí", Nuomi nói với mẹ, cho thấy cậu đã sớm hiểu được những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh.

Với phong thái tự tin và khéo léo, Nuomi còn chủ động xây dựng mối quan hệ với những người bán hàng xung quanh bằng cách mang trà sữa đi tặng trong ngày đầu tiên. Nhờ đó, cậu nhanh chóng được mọi người gọi yêu là "Ông chủ Vương". Thậm chí, cậu còn thuê một người bạn cùng lớp để hỗ trợ và hứa sẽ trả công, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng đối với lao động.

Theo Jimu News, chỉ trong tháng đầu tiên, Nuomi đã thu về gần 4.000 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng), với lợi nhuận ròng khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng). Dù vậy, cậu bé vẫn giữ được sự tỉnh táo và không ảo tưởng về thành công. Nuomi thẳng thắn thừa nhận doanh thu thực tế phải khấu trừ chi phí, một tư duy chín chắn bất ngờ.

Mẹ của Nuomi chia sẻ rằng cậu bé vốn rất yêu thích ẩm thực và đồ uống cao cấp. Trước khi mở quán, cậu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu công thức trà sữa và so sánh chiến lược của các thương hiệu lớn để áp dụng cho gian hàng của mình.

Bà Lý, mẹ của Nuomi, khẳng định đây chỉ là một trải nghiệm mùa hè và sau kỳ nghỉ, cậu bé sẽ quay lại tập trung cho việc học. "Thay vì kìm hãm, bố mẹ nên đồng hành để con được khám phá sở thích, từ đó học hỏi nhiều điều bổ ích hơn," bà nhấn mạnh.

Cậu còn thuê một người bạn cùng lớp để hỗ trợ và hứa sẽ trả công. Ảnh: Saostar.

Cậu bé 11 tuổi thu hơn 100.000 USD/năm nhờ bán kẹo

Câu chuyện của Henry Patterson, một cậu bé 11 tuổi đến từ Anh, cũng đã tạo nên một cơn sốt vào năm 2015. Henry bắt đầu kinh doanh từ rất sớm và nhanh chóng gặt hái thành công với doanh thu hơn 100.000 USD mỗi năm (khoảng 2,6 tỷ đồng) từ việc bán kẹo. Cửa hàng của cậu bé hiện phân phối sản phẩm của hơn 70 công ty khác nhau.

Với lợi nhuận hàng tuần lên tới hơn 1.500 USD (khoảng 33,7 triệu đồng), Henry đã trở thành một triệu phú nhí. Mặc dù bạn bè rất hứng thú với công việc kinh doanh của Henry, cậu bé không hề đề cập nhiều đến chuyện tiền bạc. Henry chia sẻ rằng ý tưởng kinh doanh đã nảy ra trong đầu cậu từ năm 5 tuổi, khi cậu bắt đầu bán các bao phân bón. Sau đó, cậu còn rao bán các sản phẩm từ cửa hàng từ thiện trên eBay. Mãi đến năm 2014, Henry mới chính thức mở cửa hàng kẹo.

Theo báo Thanh niên, cậu bé rất hào hứng thú với số tiền kiếm được và trích một phần để mua một chú chó con làm thú cưng. Em cũng đã ra mắt kênh Youtube riêng của mình.

Henry cũng đang lên kế hoạch cho dự án kinh doanh mới, với việc đầu tư hơn 26.000 USD (hơn 684 triệu đồng) để xuất bản sách và sản xuất các loại bánh kẹo dành cho trẻ em.

Tin nổi bật