Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ tôi quá ghen tuông tới mức tôi không thể chịu đựng nổi

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con nhưng gần đây, cô ấy không tin tưởng tôi và luôn có những hành động ghen tuông một cách thoái quá dù tôi luôn chung thủy.

(ĐSPL) – Vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con nhưng gần đây, cô ấy không tin tưởng tôi và luôn có những hành động ghen tuông một cách thoái quá mặc dù tôi luôn chung thủy.

Vì thói ghen tuông của cô ấy, tôi dường như không thể đi bất cứ nơi đâu nữa. Tôi đánh mất tất cả bạn bè của tôi và mọi thứ trở nên tồi tệ đối với tôi.

Tôi đã cố gắng hết sức để làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn nhưng đều vô ích. Có lúc, tôi đã muốn rời xa cô ấy nhưng nghĩ đến các con mình thì tôi lại thôi.


Giờ tôi phải làm gì để giải quyết vấn đề này đây?

Chuyên gia tư vấn trả lời:

Thực tế là, vợ bạn đã sinh con cho bạn và giờ đây, cô ấy luôn sợ rằng mình không còn hấp dẫn với bạn nữa. Điều này sẽ làm cho cô ấy hoang tưởng rằng bạn đã ra ngoài để gặp gỡ các cô gái khác để “giải khuây”.

Điều bạn cần làm bây giờ là ngồi lại cùng cô ấy và nói rõ về những cảm nhận hiện tại của bạn.

Hãy thử mọi cách có thể để mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn. Hai bạn đã có con cái và cần giao tiếp cởi mở với nhau.

Bằng cách làm cho cô ấy cảm thấy an toàn và được yêu thương, tình cảm của hai bạn sẽ tự nhiên được cải thiện tốt hơn.

Chúc bạn hạnh phúc!

Minh Hoa (Theo Mirror)

Xem thêm video Ấn tượng với màn biểu diễn bổ dừa quả của cặp vợ chồng Ấn Độ:

Tin nổi bật