Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ thoát vụ MH370, chồng chết trên MH17

(DS&PL) -

Như một trò đùa nghiệt ngã của số phận, ông Sanjid Singh - một trong số 15 thành viên phi hành đoàn của máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine - thiệt mạng không lâu sau khi người vợ thoát nạn trong vụ MH370.

Như một trò đùa nghiệt ngã của số phận, ông Sanjid Singh - một trong số 15 thành viên phi hành đoàn của máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine - thiệt mạng không lâu sau khi người vợ thoát nạn trong vụ MH370.
Tiếp viên Sanjid Singh, 41 tuổi, đã xin đổi để làm việc trên chuyến bay số hiệu MH17 bị rơi ở Ukraine hôm 17/7.
Chỉ 131 ngày trước, vợ ông cũng xin đổi lịch làm việc với đồng nghiệp vào những phút cuối cùng và nhờ đó không phải bay trên chuyến bay MH370 định mệnh. Chuyến bay MH 370 “biến mất” khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Con trai của ông Jijar Singh là tiếp viên trên chuyến MH 17. Ảnh: THE MALAYSIAN INSIDER

 “Sanjid Singh nói với chúng tôi rằng đã đổi với một đồng nghiệp và sẽ đi trên chuyến bay Amsterdam-Kuala Lumpur. Nó luôn luôn gọi cho chúng tôi trước mỗi chuyến bay” – người cha tên Jijar Singh nói với tờ The Malaysian Insider ở Bukit Mertajam, bang Penang, sáng 18-7 với trái tim tan nát.

Để đón mừng đứa con trai duy nhất trở về nhà vào buổi trưa, người cha 71 nói rằng ông và vợ đã làm nhiều món ăn khoái khẩu cho con.

Ông Jijar cho biết cô con gái ở Ý thông báo ông về vụ tai nạn nhưng 4 giờ sau khi biết tin, cô này mới dám nói với gia đình. “Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Chúng tôi rất đau khổ vì cháu là con trai duy nhất. Giờ phải làm gì? Điều gì đã xảy ra?” - ông nói với một giọng run run.

Tin nổi bật