Theo Sao star, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng, ngay trong đêm sinh nhật của nạn nhân, tại một căn phòng thuộc quận Nikhom Phattana. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và đội cứu hộ Quỹ Siam Rayong đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Vụ bạo hành gia đình tàn khốc này đang gây chấn động mạnh trong dư luận địa phương.
Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận nạn nhân là ông Somchai (60 tuổi) ngồi bất động trên giường với những vết bỏng hóa chất sâu toàn thân. Axit nồng độ cao đã đốt cháy tóc nạn nhân, nhiều mảng mô bị hủy, ga trải giường đầy vết cháy sém.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hai nhân viên cứu hộ, ông Surachat Jintana và bà Jarunee Patthimakorn, nhận định nạn nhân bị tấn công bất ngờ khi đang ngủ nên không thể phản kháng. Hóa chất tràn vào mắt và miệng khiến ông Somchai hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ, thị lực và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Dù có gần 10 năm kinh nghiệm, ông Surachat vẫn bàng hoàng thừa nhận đây là vụ tấn công bằng axit nghiêm trọng nhất ông từng thấy. Đồng nghiệp của ông, bà Jarunee, thậm chí đã phải tra cứu khẩn cấp cách sơ cứu bỏng hóa chất ngay tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân. Tại đây, một vỏ chai rượu địa phương đã cạn sạch được tìm thấy, cho thấy hung thủ đã dùng một lượng lớn axit để gây án.
Sau khi sơ cứu, ông Somchai được chuyển gấp đến bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe vẫn chưa được công bố. Cùng ngày, người vợ đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn. Cơ quan chức năng nghi ngờ mâu thuẫn âm ỉ là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch, đồng thời đưa ra cảnh báo về việc giải quyết tranh chấp gia đình bằng bạo lực.
Trước đó, vào tháng 6/2020, Thái Lan cũng từng ghi nhận một vụ tấn công bằng axit tương tự. Theo Tạp chí Tri Thức, nam sinh viên tại Songkhla, Thái Lan tới gặp bạn gái cũ tại nơi làm việc của cô và đề nghị tái hợp. Cả hai đã chia tay nhau cách đó một tháng.
Sau khi bị cô từ chối, nam thanh niên tức giận. Trong cơn phẫn nộ, cầm trong tay lọ axit mua trên mạng, anh hắt thẳng về phía bạn gái cũ nhằm hủy hoại vẻ ngoài của cô vì cho rằng đã làm tổn thương mình, theo The Nation.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, nam thanh niên nói rằng rất hối hận về hành động của mình và muốn xin lỗi người yêu cũ.