Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vào chuồng sư tử quay video "khoe mẽ" với vị hôn thê, người đàn ông 44 tuổi bị cắn tử vong

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì muốn "khoe mẽ" với vị hôn thê bằng một đoạn video rợn người, F. Iriskulov, người trông coi vườn thú ở Uzbekistan, đã tự đẩy mình vào miệng tử thần.

Vụ việc thương tâm tại sở thú tư nhân ở Parkent, Uzbekistan đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông 44 tuổi, F. Iriskulov, một nhân viên làm ca đêm tại đây.

Bi kịch xảy ra khi ông Iriskulov nảy sinh một ý tưởng đầy rủi ro nhằm gây ấn tượng với người bạn đời sắp cưới của mình.

Người đưa tin dẫn thông tin từ trang Oddity Central, ông đã tự mình thực hiện hành động mạo hiểm là bước vào chuồng để "trò chuyện" và vuốt ve ba con sư tử, không ngờ hành động này đã dẫn đến một kết cục đau lòng.

Vào chuồng sư tử quay video "khoe mẽ" với vị hôn thê, người đàn ông 44 tuổi bị cắn tử vong. Ảnh minh họa 

Những diễn biến cụ thể được ghi lại trong một đoạn video ngắn trích xuất từ điện thoại của nạn nhân. Đoạn phim cho thấy ông Iriskulov đã tự tay mở khóa chuồng sư tử, sau đó bình thản tiến vào bên trong. Ông còn gọi tên từng con vật và có những hành động như đang trò chuyện thân mật với chúng.

Ban đầu, những con sư tử đang nằm nghỉ trên những tấm gỗ dường như không mấy để ý. Tuy nhiên, một trong số chúng đã trở nên cảnh giác và từ từ tiến lại gần người trông coi sở thú. Lúc này, có lẽ ông Iriskulov vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm cận kề.

Đáng chú ý, đoạn video đột ngột dừng lại ở khoảnh khắc kinh hoàng khi tiếng hét thất thanh của ông Iriskulov vang lên, cho thấy những con sư tử đã bắt đầu tấn công.

Thông tin trên tờ Ngôi sao, sau vụ tấn công, thi thể của ông Iriskulov được tìm thấy bốn tiếng đồng hồ sau đó. Ngay sau khi sự việc đau xót này xảy ra, đại diện của vườn thú đã lên tiếng xác nhận rằng con sư tử trực tiếp gây ra vụ tấn công đã bị bắn hạ. Bên cạnh đó, hai con sư tử còn lại cũng đã được tìm thấy sau khi chúng trốn thoát khỏi chuồng do cửa chuồng không được khóa cẩn thận.

 

Một chi tiết đáng chú ý khác được truyền thông Uzbekistan tiết lộ là nạn nhân, ông F. Iriskulov, được biết đến là một người huấn luyện sư tử có nhiều kinh nghiệm. Dù vậy, ông vẫn nảy ra ý định tự quay lại cảnh mình thản nhiên bước vào chuồng sư tử với mục đích gây ấn tượng với vị hôn thê.

Trong khi đó, theo báo cáo từ phía cảnh sát khu vực, họ ghi nhận thông tin ban đầu cho thấy những con sư tử đã thoát ra khỏi chuồng và tấn công người trông coi sở thú ngay tại khu vực sân.

Tin nổi bật