Ngày 23/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã bắn hạ 112 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 24 chiếc tại vùng Moscow. Đợt tấn công làm 8 người bị thương tại một khu công nghiệp thuộc vùng Lipetsk, cách đông nam Moscow khoảng 450 km về phía đông.
Trước đó, ngày 22/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 485 UAV của Kiev đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong hai ngày từ 20 - 21/5. Chỉ trong 12 giờ đồng hồ ngày 22/5, Nga tiêu diệt 159 UAV của Ukraine. Các đợt tấn công làm 3 sân bay thuộc Moscow gồm Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky phải liên tục tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng nhiều chuyến bay. Vùng Moscow của Nga nằm tương đối xa tiền tuyến và không thường xuyên bị tấn công.
Hiện phía Ukraine chưa xác nhận các cáo buộc trên. Tuy nhiên, trang Kyiv Independent dẫn lời người phát ngôn Serhii Bratchuk của Quân tình nguyện miền nam Ukraine phân tích rằng đó là một phần chiến dịch gây sức ép lên ngành hậu cần, lực lượng phòng không và tâm lý của người dân Nga.
Binh sĩ Ukraine bên cạnh một UAV chiến đấu. Ảnh: Reuters
Trong thông cáo ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào các thành phố của Nga, trong đó có Moscow, là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm làm chệch hướng đàm phán hòa bình.
"Những hành động mới nhất của Kiev nhằm phá hoại tiến trình đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vốn được nối lại với sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ để giải quyết hoàn toàn cuộc xung đột", thông cáo nói.
Moscow đồng thời cáo buộc các cuộc tấn công này của Kiev nhằm cản trở việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại Istanbul vào ngày 16/5, bao gồm cả việc trao đổi tù binh quy mô lớn.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ thực hiện biện pháp trả đũa tương xứng đối với các cuộc tấn công, nhưng chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.
"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi giữ nguyên cam kết có nguyên tắc trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình mang tính xây dựng thông qua đối thoại", Bộ này tuyên bố.
Cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cũng lên tiếng cảnh báo Nga sẽ có phản ứng thích đáng và cứng rắn đối với các cuộc tấn công ồ ạt của Ukraine vào các thành phố của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp.
"Ukraine tiếp tục tấn công vào các thành phố yên bình trên khắp đất nước chúng tôi với sự trợ giúp của máy bay không người lái và tên lửa do phương Tây cung cấp. Điều quan trọng là cả phương Tây và Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm. Nga sẽ đưa ra phản ứng thích đáng và cứng rắn", ông nói trong một video đăng trên Telegram.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin. Ảnh: Getty
Đợt leo thang tấn công của Kiev diễn ra trong bối cảnh hai bên chưa xúc tiến vòng đàm phán tiếp theo sau cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây một tuần.
Theo báo Strana của Ukraine, mặc dù quy mô các đợt tấn công là rất lớn, số lượng mục tiêu bị đánh trúng lại tương đối ít (chỉ một vài nhà máy ở các tỉnh Oryol và Lipetsk). Tuy nhiên, ngành hàng không Nga là bên chịu thiệt hại chính.
Việc các UAV liên tục được phóng đi theo từng đợt nhỏ đã khiến hoạt động hàng không dân sự bị gián đoạn, đặc biệt là tại Moscow – trung tâm hàng không lớn nhất của Liên bang Nga. Tổng cộng, các sân bay ở Moscow đã phải áp dụng hạn chế bay tới hơn 20 lần. Nhiều nhất là tại sân bay Domodedovo và Zhukovsky – mỗi nơi hơn 10 lần. Tại đây, máy bay không thể cất hoặc hạ cánh trong khoảng 15 giờ.
Với kế hoạch “phủ thảm” được lực lượng Ukraine áp dụng, hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn, hàng chục chuyến khác bị dời lịch, hủy bỏ hoặc chuyển hướng đến các sân bay khác.
Ukraine dường như muốn gửi thông điệp tới ông Putin và người dân Nga rằng xung đột giờ đây đã tác động trực tiếp đến cuộc sống ở thủ đô và hàng triệu người dân, ngay cả những người sống xa chiến tuyến, thông qua sự tê liệt của ngành hàng không. Theo tính toán của Kiev, điều này có thể thúc đẩy Điện Kremlin nhượng bộ trong quá trình đàm phán nhằm kết thúc chiến tranh.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây ra phản ứng ngược – khiến Điện Kremlin đáp trả bằng một đòn tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine như một “hành động trả đũa". Dẫu vậy, điều này cũng có thể được Kiev khai thác như một lập luận bổ sung để thuyết phục phương Tây, đặc biệt là ông Trump, gia tăng áp lực lên Nga.
Lúc này, câu hỏi đặt ra là: Ukraine có thể duy trì chiến thuật “tấn công UAV không ngừng nghỉ” này trong bao lâu? Và Nga sẽ mất bao lâu để tìm ra biện pháp đối phó hiệu quả, nhằm bắn hạ UAV Ukraine ngay gần biên giới hoặc chiến tuyến, không để "dàn chim sắt" tấn công sâu vào hậu phương?