Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Trường học cho nghỉ để "tránh rét", cớ sao mẹ dẫn con gái 5 tuổi đi "săn" băng tuyết ở Mẫu Sơn?

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Hình ảnh bé gái 5 tuổi lên Mẫu Sơn (Lạng Sơn) "săn" băng tuyết đã khiến cộng đồng mạng xôn xao những ngày qua.

Mạng xã hội những ngày vừa qua ngập tràn hình ảnh băng giá ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là chùm ảnh một bé gái chụp cùng băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn.

Những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng xôn xao.

Theo báo Vietnamnet, hình ảnh bé gái 5 tuổi đi săn tuyết đã tạo ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Một số người bày tỏ sự lo ngại về việc đưa trẻ em đi chơi giữa thời tiết lạnh giá. Một số bình luận cho rằng, trong khi nhà trường cho các con nghỉ học ở nhà vì lạnh, phụ huynh lại dẫn con đi "săn" tuyết. 

"Nhà trường cho học sinh nghỉ tránh rét. Mẹ cho con lên đỉnh Mẫu Sơn (-2,5 độ) để ngắm băng"; "Bất chấp để sống ảo, nhà trường lo lạnh quá cho các con nghỉ ở nhà cho ấm. Bố mẹ lại vô tư đưa con lên núi đóng băng".

Tuy nhiên, một số người cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ người mẹ và gia đình đã cho con gái một trải nghiệm đáng nhớ.

"Nhiều em bé rất khoẻ nhé. Nếu con khoẻ mạnh, thích đi và mặc đủ ấm thì mình nghĩ chẳng sao cả. Bố mẹ nào cũng thương con mình hết, thiết nghĩ nhiều người không nên bao đồng mắng mỏ, quản chuyện người khác. Vả lại nhìn trong ảnh, em bé trông rất vui vẻ, thích thú đấy chứ", một bình luận cho hay.

"Con người ta, sức khoẻ như nào người ta tự biết, tự lo được. Sao lại nhìn một vài bức ảnh mà đi chửi mắng, chê trách người khác như thế được nhỉ?"; "Trải nghiệm rất hay đối với những em bé sống ở xứ ít tuyết ấy. Ở châu Âu âm mười mấy độ còn đưa con đi trượt tuyết, trẻ con Việt Nam ở đó ra vầy tuyết cả buổi chiều không mệt".

Bé Sóc mê mẩn chơi đùa với băng tuyết. Ảnh: Dân Trí

Theo báo Dân Trí, chị Hồng Ánh (25 tuổi, Hà Nội), phụ huynh của em bé trong bức ảnh và cũng là chủ nhân bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, chị cho biết: "Tôi đã đọc được các bình luận trái chiều, nhưng mọi người chỉ xem ảnh thì sẽ không biết hết thực tế chuyến đi của gia đình chúng tôi như thế nào".

Theo chị Hồng Ánh, trước chuyến đi, chị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ quần áo, đến đồ ăn uống cho con, đảm bảo con đủ sức khỏe để thích nghi với thời tiết lạnh. 

"Bé mặc đến 5-7 lớp áo mỏng để giữ nhiệt, đeo 3 đôi tất, đội mũ len và bịt bạt gần như kín người. Trên đường đi, bé ăn hết một bát phở vịt, đến nơi thì ăn 2 quả trứng nướng, thịt xiên nướng và đồ ăn vặt dọc đường", chị Ánh nói.

Bên cạnh đó, gia đình di chuyển bằng ô tô lên tận đỉnh Mẫu Sơn, dọc đường thấy chỗ nào đẹp chỉ dừng lại một lúc chụp ảnh rồi lên ô tô ngay.

Chị Ánh cho biết, bé Sóc (tên gọi ở nhà), chỉ mới 5 tuổi nhưng đã cùng bố mẹ "chinh chiến" nhiều cung đường. 2 tuổi bé đã được bố mẹ cho đi cắm trại ở Mộc Châu, đi du lịch nhiều nơi trên cả nước nên quen với việc di chuyển. Bé cũng rất thích được gần gũi, khám phá thiên nhiên.

Đây là lần đầu tiên Sóc tận mắt nhìn thấy băng tuyết, giống như trong các bộ phim hoạt hình hay xem nên dù lạnh, cô bé vẫn tỏ ra rất thích thú.

"Cả gia đình trầm trồ với không gian phủ băng tuyết trắng tinh. Trên đỉnh Mẫu Sơn cũng có rất nhiều em bé ở độ tuổi như Sóc được bố mẹ dẫn đi săn tuyết", chị Ánh chia sẻ.

Gia đình chị Ánh di chuyển bằng ô tô lên tận đỉnh Mẫu Sơn, dừng lại ở các điểm có băng tuyết đẹp dọc đường để chụp ảnh. Ảnh: Vietnamnet

Theo chị Ánh, đây là chuyến đi ngẫu nhiên của cả gia đình. Khi nghe tin băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, sáng 23/1, gia đình chị lập tức lên kế hoạch cho hành trình.

Xuất phát từ Hà Nội lúc 17h ngày 23/1, gia đình chị Ánh nghỉ qua đêm ở thành phố Lạng Sơn. Sáng 24/1, 3 thành viên đến Mẫu Sơn khoảng 9h và chiêm ngưỡng toàn cảnh băng giá phủ dày trên đỉnh Mẫu Sơn.

Nhiệt độ thời điểm đó, theo ghi nhận từ ô tô của gia đình Ánh, là khoảng 14 độ. Chị Ánh cho biết nhiệt độ trên Mẫu Sơn lạnh hơn Hà Nội khá nhiều nhưng mặc đồ dày, ấm vẫn có thể đi được. Nếu chọn đi săn băng tuyết, mọi người nên đi bằng ô tô vì đường rất trơn, hầu hết xe máy đi đều bị trượt bánh, thêm nữa nên đi sớm để tránh tắc đường.

"Con gái tôi sau chuyến đi sức khỏe vẫn ổn định. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích các gia đình cho con nhỏ đi săn tuyết. Tùy sức đề kháng của con, gia đình nên có quyết định phù hợp", chị Ánh nói thêm.

XEM THÊM: Xót xa cảnh "màn trời chiếu đất", co ro trong giá rét của người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật