Đóng

Trúng độc đắc hơn 9.000 tỷ, người đàn ông may mắn muốn mua ngay máy cắt cỏ

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Người đàn ông ở Mỹ bất ngờ trúng độc đắc hơn 9.000 tỷ đồng, món đồ đầu tiên anh mua bằng tiền thưởng sẽ là một chiếc máy cắt cỏ.

Tại trụ sở của công ty xổ số bang Virginia ở Richmond, một buổi lễ trao giải đặc biệt đã diễn ra vào ngày 14/8, vinh danh người may mắn trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử bang này. Theo VietNamnet, thông tin này được đăng tải trên ABC News.

Người đàn ông ở Mỹ bất ngờ trúng độc đắc hơn 9.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Fox News

Tấm vé số độc đắc đã được mua tại cửa hàng E&C Mid Atlantic ở thị trấn Burgess. Nó giúp người sở hữu trúng 348 triệu USD, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng, trong kỳ quay số ngày 27/6.

Theo quy định của pháp luật Mỹ, những người trúng giải thưởng từ 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) trở lên có quyền giấu tên. Thay vì nhận tiền trả định kỳ trong 30 năm, người thắng cuộc đã lựa chọn nhận tiền một lần với số tiền là 155,6 triệu USD, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng, sau khi đã trừ thuế.

Mặc dù giành được một khoản tiền khổng lồ, người may mắn trúng giải lại bày tỏ một mong muốn vô cùng giản dị: mua một chiếc máy cắt cỏ tự động có khả năng tự quay đầu.

Trúng độc đắc hơn 9.000 tỷ, người đàn ông may mắn muốn mua ngay máy cắt cỏ. Ảnh minh họa: Ozarks

Đây là lần thứ 10 kể từ năm 2002, bang Virginia có người trúng giải độc đắc của Mega Millions. Cửa hàng đã bán tấm vé số may mắn cũng nhận được 50.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng, tiền thưởng.

Giải độc đắc này còn mang ý nghĩa xã hội, vì toàn bộ lợi nhuận từ xổ số Virginia được dùng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục từ bậc tiểu học đến trung học. Chỉ riêng năm nay, xổ số Virginia đã đóng góp hơn 901 triệu USD, khoảng 23.426 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% ngân sách giáo dục của bang.

Trước đó, báo Dân trí dẫn thông tin từ Powerball cho hay, một người đàn ông ở bang Massachusetts, Mỹ đã thắng 2 triệu USD (khoảng 52 tỷ đồng) sau khi vô tình mua 2 tấm vé số Powerball trúng giải 1 triệu USD/vé.

Cụ thể, VietNamnet dẫn tin tức từ CNN, câu chuyện hy hữu của ông Paul Corcoran bắt đầu khi ông có ý định mua vé số Powerball cho kỳ quay ngày 9/7. Vốn có thói quen mua vé cho nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, ban đầu ông đã tới một siêu thị Market Basket ở thành phố Fitchburg và mua một tờ vé số bao gồm 7 kỳ quay, trong đó có ngày 9/7 định mệnh.

Tuy nhiên, do một chút đãng trí, sau đó ông Corcoran lại đinh ninh rằng kỳ quay cuối cùng của tờ vé số đó đã kết thúc. Với suy nghĩ cần phải mua một tấm vé mới để thử vận may, ông đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi Country Farms ở Leominster, cách địa điểm mua đầu tiên không xa và tiếp tục mua một tấm vé thứ hai cũng dành cho 7 kỳ quay Powerball, trùng hợp thay cũng bao gồm cả ngày 9/7.

Ông Paul Corcoran. Ảnh: ABC News

Và rồi điều bất ngờ không tưởng đã xảy ra. Sau khi kết quả kỳ quay ngày 9/7 được công bố, cả hai tấm vé mà ông Corcoran sở hữu đều có 5 con số trùng khớp hoàn toàn với dãy số trúng thưởng là 5, 9, 25, 28 và 69. Sự nhầm lẫn "ngọt ngào" này đã khiến mỗi tấm vé mang về cho ông một giải thưởng trị giá 1 triệu USD trước thuế, tổng cộng là 2 triệu USD (tương đương hơn 52 tỷ đồng).

Được biết, dãy số mà ông Corcoran kiên trì theo đuổi "từ khá lâu rồi" chỉ thiếu duy nhất con số Powerball màu đỏ (số 5) để có thể chạm tay vào giải độc đắc "khủng" trị giá 217 triệu USD (hơn 5.600 tỷ đồng) của ngày hôm đó.

Khi chia sẻ niềm vui sau khi nhận giải, ông Corcoran cho biết mình có thói quen mua vé số cho nhiều kỳ liên tiếp, và chính thói quen này, cộng với một chút nhầm lẫn, đã mang lại cho ông may mắn nhân đôi.

Không chỉ ông Corcoran được hưởng lợi, hai địa điểm bán vé cho ông cũng nhận được lộc. Siêu thị ở Fitchburg và trạm xăng ở Leominster, mỗi nơi đều nhận được khoản tiền thưởng trị giá 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) từ công ty xổ số Powerball vì đã bán ra những tấm vé trúng thưởng triệu đô.

Tin nổi bật