Đóng

Tro cốt huyền thoại võ thuật nổi tiếng bị đánh cắp

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Vợ của tài tử Lưu Gia Lương, cựu diễn viên Ông Tĩnh Tinh, xác nhận rằng tro cốt của chồng bà đã bị đánh cắp.

Vnexpress dẫn nguồn HK01 ngày 4/11 cho biết, sự việc xảy ra trước tháng 9, đến nay Ông Tĩnh Tinh mới công bố vì cần giữ im lặng để phối hợp điều tra của cảnh sát. Theo Sing Tao News, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) nghi ngờ băng nhóm từ nước ngoài thực hiện các vụ trộm nhằm tống tiền, một nghi phạm bị bắt giữ. Ngoài phần mộ của Lưu Gia Lương, nhóm này còn trộm mộ hai gia đình giàu có khác.

Nữ diễn viên Ông Tĩnh Tinh và người chồng đầu tiên - Lưu Gia Lương. Ảnh: St Headline.

Vợ tài tử nói bà nhận được yêu cầu giao tiền chuộc 60 triệu HKD (7,1 triệu USD) nhưng không làm theo mà trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ông Tĩnh Tinh công khai tin buồn vì muốn mọi người cảnh giác.

Ngoài bình đựng tro cốt, tờ giấy Tĩnh Tinh đặt bên trong mộ cũng bị mang đi, nội dung giấy là: "Nếu thấy tờ này, anh nhất định là kẻ đạo mộ. Hãy tin tôi, bên trong không có tài sản đắt tiền, đừng lãng phí thời gian, quay đầu là bờ, A Di Đà Phật".

Ông Tĩnh Tinh không ngờ nội dung bà viết khi đưa tang chồng lại thành sự thật. Do khu nghĩa trang Bảo Phúc Sơn chịu trách nhiệm trông nom mộ phần, Ông Tĩnh Tinh ủy thác luật sư, yêu cầu đơn vị này tiếp tục làm rõ trách nhiệm.

Theo Tạp chí Tri Thức, Lưu Gia Lương (1934-2013) là một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh võ thuật Hong Kong, được ca ngợi vì đã mang tinh thần chân thực và tính triết lý của võ học truyền thống lên màn ảnh. Ông qua đời năm 2013 ở tuổi 76, sau hai thập kỷ chống chọi với ung thư hạch bạch huyết.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ trộm và chưa công bố thêm chi tiết.

Tin nổi bật