Một vụ án liên quan tới trầm cảm sau sinh từng gây chấn động nước Anh vào năm 2014, khi Tania Clarence (42 tuổi) - mẹ của bốn đứa trẻ, đã để lại mảnh giấy nhắn trước khi sát hại con gái 4 tuổi Olivia và hai cậu con trai song sinh Ben và Max (3 tuổi), trong lúc chồng bà - Gary (43 tuổi) đang công tác ở nước ngoài.
Cả ba đứa nhỏ đều mắc chứng teo cơ tủy sống (SMA) loại 2 – một căn bệnh di truyền tiến triển, gây suy yếu cơ hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Sau đó, người phụ nữ đã cố tự tử nhưng được người giúp việc và hàng xóm phát hiện kịp thời.
Ban đầu, Clarence phủ nhận tội giết người. Tại phiên xét xử ở Old Bailey, Thẩm phán Sweeney chấp nhận lời biện hộ ngộ sát sau khi Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) xác nhận bà bị trầm cảm nặng khi sự việc xảy ra, một dạng "rối loạn tâm thần".
Công tố viên Zoe Johnson QC cho biết, Clarence trước đó luôn tin rằng chất lượng sống của các con quan trọng hơn tuổi thọ – một quan điểm "hoàn toàn dễ hiểu".
Luật sư bào chữa Jim Sturman QC nhấn mạnh lệnh nhập viện là bản án "công bằng và nhân đạo" trong trường hợp bi thảm này. Ông cho biết Clarence hành động trong trạng thái tâm lý bất ổn, kiệt sức vì chăm sóc ba đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo: "Việc này quá sức chịu đựng, khiến bà mất hy vọng vào tương lai".
Luật sư Sturman cũng tiết lộ Clarence từng hối hận vì sống sót sau vụ tự tử, nhưng giờ đây bà vô cùng ân hận vì cái chết của các con.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: PA/TheGuardian
Được biết, Clarence từng là một nghệ sĩ đồ họa người Nam Phi. Cô phát hiện Olivia mắc SMA khi đang mang thai cặp song sinh. Sau khi Ben và Max ra đời, xét nghiệm khẳng định cả hai cũng mắc bệnh. Gia đình sau đó chuyển đến Surrey và cải tạo nhà để phù hợp với nhu cầu của các con.
Vào ngày xảy ra sự việc (22/4), hàng xóm và người giúp việc phát hiện nhà tối om, cùng mảnh giấy ghi "Gary, đừng cho [con gái lớn] vào phòng ngủ của bọn trẻ" bằng tiếng Afrikaans. Khi lên lầu, họ thấy Clarence trong phòng ngủ, nói lời tuyệt vọng: "Đã quá muộn". Người phụ nữ thừa nhận đã uống thuốc tự tử nhưng không thành.
Cảnh sát tìm thấy thi thể ba đứa trẻ và ba mảnh giấy tuyệt mệnh, trong đó Clarence viết: "Tôi không thể sống với nỗi kinh hoàng về những gì đã làm". Khi được hỏi, bà khóc nức nở: "Tôi đã làm họ ngạt thở... Tôi có tội".
Sau các phiên toàn xét xử, Clarence được điều trị tại bệnh viện tâm thần theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần. Vụ án làm dấy lên tranh cãi về áp lực của những gia đình có con nhỏ bị khuyết tật.
Trầm cảm sau sinh (TCSS) là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về gánh nặng y tế. Có khoảng 10% -20% phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh con trên toàn cầu từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tâm thần, trong đó chủ yếu là trầm cảm.
Trầm cảm sau sinh không những ảnh hưởng tiêu cực tới người mẹ mà còn ảnh hưởng tới con. Trong những trường hợp người mẹ bị TCSS nặng có thể dẫn đến suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc gây tổn hại cho con. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu khi người mẹ bị TCSS có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con như chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, chiều cao; khóc nhiều, dễ kích động; hạn chế khả năng giao tiếp; khó thích nghi với môi trường, khó hòa nhập xã hội…
Đặc biệt TCSS thường diễn biến hết sức lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng trong khi bệnh lại cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Một số dấu hiệu nhận biết TCSS: Luôn thấy buồn, mệt mỏi, lo lắng, tuyệt vọng; khóc nhiều; có ý nghĩ làm tổn thương em bé; có ý nghĩ làm tổn thương bản thân; không quan tâm đến em bé, không cảm thấy kết nối với em bé; ăn quá ít hoặc quá nhiều; ngủ quá ít hoặc quá nhiều; gặp khó khăn khi tập trung hoặc đưa ra quyết định…
Khi thấy bản thân hoặc người phụ nữ sau sinh trong gia đình có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên và kéo dài 2 tuần trở lên cần nghĩ tới TCSS và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.