Hindustantimes đưa tin, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại làng Ghansoli (Maharashtra, Ấn Độ), khi một người phụ nữ 32 tuổi sát hại hai đứa con của mình, một bé gái 4 tuổi và một bé trai 1 tuổi, sau đó tìm cách tự giải thoát chính mình.
Người phụ nữ được xác định là Pushpa Gurjar, quê gốc Rajasthan. Theo lời kể của một người họ hàng, trước đó, Gurjar đã bày tỏ với chồng rằng cô cảm thấy chán nản và muốn trở về nhà cha mẹ đẻ.
Chồng của Gurjar, Veniram Gurjar (42 tuổi), làm nghề bán kem bằng xe đẩy. Gia đình họ chuyển đến thành phố này một năm trước cùng hai con: Deepu, lúc đó 3 tuổi, và Rahul lúc đó mới vài tuần tuổi.
Thanh tra cảnh sát Bhaguji Auti thuộc đồn cảnh sát Rabale cho biết: “Chứng trầm cảm được cho là nguyên nhân đã dẫn đến hành động này. Người phụ nữ sau đó được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy hiểm”.
Ảnh minh họa
Theo lời kể của Mahendra Gurjar (22 tuổi), một người họ hàng sống tại Kanjurmarg, Gurjar có thể đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Cô thường xuyên bày tỏ sự bất hạnh khi sống trong căn nhà một phòng chật hẹp và trải qua những thay đổi tâm trạng nghiêm trọng.
“Chồng cô ấy đang có khoản nợ phải trả nên quyết định ở lại thành phố để kiếm tiền. Thấy vợ có dấu hiệu bất ổn, anh ấy hứa sẽ tìm người trong khu phố đi về Rajasthan để cô và các con có thể đi cùng. Anh ấy nói sẽ sắp xếp việc này sau mùa Diwali, thời điểm cao điểm trong công việc kinh doanh của anh ấy”, Mahendra chia sẻ.
Trước ngày xảy ra án mạng, Gurjar được cho là đã nói với chồng rằng cô cảm thấy vô cùng chán nản và tâm trạng bất ổn. Veniram đã đưa cô đến một ngôi đền ở Belapur để cầu nguyện. Sau khi về nhà, Veniram tiếp tục đi làm.
Đến buổi chiều, Gurjar gọi điện hỏi chồng có về ăn trưa không. Veniram trả lời rằng anh sẽ về nhà uống trà chiều. “Cô ấy nói rằng mình đang bận và cúp máy. Veniram cảm thấy có điều gì đó không ổn nên cố gọi lại nhưng điện thoại của cô đã tắt. Anh ấy vội về nhà và phát hiện cửa đóng chặt", Mahendra kể lại.
Veniram nhờ hàng xóm phá cửa vào nhà. Khi mọi người vào trong, họ phát hiện Gurjar đang cố tự vẫn và lập tức đưa cô xuống. Tuy nhiên, hai đứa trẻ đã tử vong. Thanh tra Auti cho biết: “Khi được hỏi, cô ấy nói rằng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cả hai vợ chồng đều rơi vào trạng thái suy sụp”.
Trầm cảm sau sinh (TCSS) là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân đứng hàng thứ hai về gánh nặng y tế. Có khoảng 10% -20% phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh con trên toàn cầu từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn tâm thần, trong đó chủ yếu là trầm cảm.
Trầm cảm sau sinh không những ảnh hưởng tiêu cực tới người mẹ mà còn ảnh hưởng tới con. Trong những trường hợp người mẹ bị TCSS nặng có thể dẫn đến suy nghĩ và hành vi tự tử hoặc gây tổn hại cho con. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu khi người mẹ bị TCSS có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con như chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, chiều cao; khóc nhiều, dễ kích động; hạn chế khả năng giao tiếp; khó thích nghi với môi trường, khó hòa nhập xã hội…
Đặc biệt TCSS thường diễn biến hết sức lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn, bỏ qua nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng trong khi bệnh lại cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Một số dấu hiệu nhận biết TCSS: Luôn thấy buồn, mệt mỏi, lo lắng, tuyệt vọng; khóc nhiều; có ý nghĩ làm tổn thương em bé; có ý nghĩ làm tổn thương bản thân; không quan tâm đến em bé, không cảm thấy kết nối với em bé; ăn quá ít hoặc quá nhiều; ngủ quá ít hoặc quá nhiều; gặp khó khăn khi tập trung hoặc đưa ra quyết định…
Khi thấy bản thân hoặc người phụ nữ sau sinh trong gia đình có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên vaf kéo dài 2 tuần trở lên cần nghĩ tới TCSS và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời.