Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/7 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, chỉ một tuần sau khi Lầu Năm Góc tạm dừng một số chuyến giao hàng.
“Chúng tôi sẽ gửi thêm vũ khí. Chúng tôi buộc phải làm vậy. Họ cần khả năng tự vệ vì đang bị tấn công rất dữ dội", ông Trump phát biểu trước báo giới trong bữa tối cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ông nhấn mạnh phần lớn vũ khí này mang tính phòng thủ, đồng thời mô tả tình hình hiện nay ở Ukraine là “rất hỗn loạn” với “rất nhiều người thiệt mạng", song không cung cấp thêm chi tiết.
Binh lính Ukraine bắn pháo lựu M777 do Mỹ sản xuất vào ngày 24/7/2024. Ảnh:Getty Images
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh tạm dừng giao hàng vì lo ngại kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. “Quyết định này được đưa ra để đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, sau khi Bộ Quốc phòng rà soát lại việc hỗ trợ và viện trợ quân sự của Mỹ cho các quốc gia khác", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết khi đó.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cũng cho biết cơ quan này đang đánh giá toàn bộ các lô hàng đạn dược, không chỉ riêng cho Ukraine. “Chúng tôi không thể cung cấp vũ khí cho tất cả mọi nơi trên thế giới”, ông nhấn mạnh.
Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập Phó trưởng phái bộ Mỹ tại Kiev, ông John Ginkel, đồng thời cảnh báo rằng “bất kỳ sự chậm trễ hay gián đoạn nào trong việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine sẽ chỉ khích lệ đối phương".
Khác với người tiền nhiệm - ông Joe Biden, Tổng thống Trump đã nối lại đàm phán trực tiếp với Nga và đang tìm cách làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố rằng các lô vũ khí từ phương Tây sẽ không thể ngăn cản chiến thắng của Moscow. Tháng trước, ông Putin khẳng định Nga coi các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine là “những bên tham chiến trực tiếp trên thực tế.”