Đóng

Rùa biển quý hiếm 100kg chết, dạt vào bờ biển Lâm Đồng

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Rùa biển quý hiếm nặng khoảng 100kg chết, dạt vào bờ biển Lâm Đồng được ngư dân khâm liệm, chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo báo Dân trí, ngày 18/10, Ban Quản lý Miễu Bà Vàng, phường Mũi Né, Lâm Đồng, đã phối hợp cùng ngư dân địa phương làm lễ an táng rùa biển theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 17/10, trong lúc đánh bắt hải sản dọc biển Mũi Né, ngư dân phát hiện rùa biển dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 100kg dạt vào bờ. Người dân đến kiểm tra, phát hiện rùa đã chết nên đưa rùa lên vị trí cao, khâm liệm, thực hiện nghi lễ an táng theo phong tục.

Rùa biển chết sau khi dạt vào bãi Gành, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VnExpress

Cá voi và rùa được ngư dân miền biển Lâm Đồng gọi là “cá Ông”, “rùa Bà”, luôn đồng hành và chở che cho người dân mỗi chuyến tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Do vậy, khi “cá Ông”, “rùa Bà” chết, ngư dân thực hiện an táng theo phong tục, nghi lễ nghiêm trang.

Theo VnExpress, bà Trần Anh Cúc, Phó ban quản lý miễu Bà Vàng, cho biết theo phong tục địa phương, khi cá voi hay rùa biển lớn "lụy" (chết) dạt vào bờ, ngư dân sẽ chôn cất trang trọng vì xem đó là vị thần biển phù hộ họ trong những chuyến ra khơi.

Ngư dân Mũi Né đưa rùa vào bờ, chuẩn bị chôn cất theo phong tục dân gian. Ảnh: VnExpress 

"Người dân miền biển tin rằng năm nào có cá Ông hay rùa Bà vào lụy thì năm đó sẽ được mùa tôm cá", bà Cúc nói.

Bà Lưu Yến Phi, chuyên gia bảo tồn rùa biển tại khu bảo tồn Hòn Cau (Bình Thuận cũ), nhận định qua hình ảnh đây là loài Vích, nằm trong Sách đỏ. "Hiện chưa rõ con vật này có phải rùa mẹ từng lên Hòn Cau đẻ trứng hay không", bà nói.

Tin nổi bật