Tỏ tình thất bại
Theo báo Tiền Phong, ngày 3/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1984, ở Hải An, Hải Phòng) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Cụ thể, cáo trạng xác định, Hưng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L. (SN 1992, chủ một quán cà phê ở Hà Nội). Hưng thường từ Hải Phòng đến quán của chị L. chơi vào thứ bảy, chủ nhật.
Nhiều lần bày tỏ tình cảm không được chị L. đồng ý, Hưng nảy sinh ý định muốn sát hại nạn nhân.
Tối 15/12/2025, Hưng mua 2 con dao qua mạng, giấu trong balo rồi đi xe khách lên Hà Nội tìm gặp “người tình trong mộng”. Trưa hôm sau, bị can đến quán cà phê tiếp tục bày tỏ tình cảm nhưng chị L. lần nữa từ chối, nói “em không muốn lằng nhằng với anh nữa đâu”.
Hưng đề nghị chị L. chở ra bến xe về nhà với mục đích tìm chỗ vắng để hành động và được nạn nhân đồng ý.
Hiện trường một vụ án mạng. Ảnh minh họa
Kế hoạch tàn ác
Sau đó, Hưng chở chị L. đi quanh khu vực Văn Quán – Phúc La, nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do xe ô tô đón đang di chuyển.
Theo báo Vietnamnet, vào khoảng 13h19 cùng ngày, khi đến đoạn đường đối diện nhà số A30TT7, khu đô thị Văn Quán, lợi dụng lúc chị L. vẫn ngồi trên xe máy chuẩn bị rời đi, Hưng rút con dao giấu trong ba lô ra tấn công nạn nhân.
Khi chị L. buông xe và ôm vùng bị thương, bị can tiếp tục gây thương tích trước khi bỏ chạy.
Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, điều trị từ ngày 16/12/2025 đến 14/1/2026. Kết luận giám định xác định chị L. bị tổn thương cơ thể 64%.
Sau khi gây án, Hưng đi bộ rồi thuê taxi về Hải Phòng. Tuy nhiên, do thấy hành khách có biểu hiện bất thường và không cung cấp được địa chỉ cụ thể, tài xế đã đưa Hưng đến Bệnh viện Việt Tiệp để kiểm tra. Tại đây, Hưng bị Công an Hà Nội bắt giữ.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội xác định hung khí gây án là dao sắc nhọn, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.
Do đó, ngoài tội “Giết người”, Nguyễn Ngọc Hưng còn bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Quá trình điều tra, chị L. có bảng kê chi phí điều trị và yêu cầu Nguyễn Ngọc Hưng phải bồi thường cho mình hơn 1,5 tỷ đồng tổn thất sức khỏe cùng tinh thần; đến nay bị can vẫn chưa bồi thường, theo báo Dân Việt.