Đóng

Chồng cũ ghen tuông, chạy xe máy 300km truy sát bạn của vợ: Nỗi đau phía sau một bi kịch

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Vì nghe lời bàn tán rằng vợ cũ qua lại với người bạn thân thiết, bị cáo Huỳnh Sĩ Liêm mua 5 con dao chạy xe máy từ Khánh Hòa vào TP.HCM để truy sát ''tình địch''.

Ngày 3/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Huỳnh Sĩ Liêm (SN 1977; quê Khánh Hoà) về tội Giết người.

Người lao động dẫn cáo trạng vụ án, Liêm và bà Dương Thị Mỹ D. dù ly hôn từ năm 2016 nhưng vẫn sống chung để cùng chăm sóc hai con. Bi kịch bắt đầu nảy sinh từ mối quan hệ giữa gia đình Liêm và anh Nguyễn Phi H.

Hai gia đình vốn có mối quan hệ quen thuộc từ năm 2015 sau một buổi liên hoan họp lớp của bà D. Sau đó, Liêm thường xuyên đến nhà anh H. chơi. Tuy nhiên, sau đó Liêm nghe bạn bè bàn tán về việc bà D. và anh H. có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 11h ngày 3/3/2025, Liêm đi mua 5 con dao và cất giấu trong cốp xe mô tô. Sau một ngày phục kích bất thành, đến 5/3/2025, Liêm tiếp tục mang theo số dao này đến khu vực nhà anh H. tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM trước đây để chờ đợi.

Chiều cùng ngày, khi thấy anh H. vừa đi xe máy về dừng trước cổng nhà, Liêm lập tức áp sát và rút dao đâm anh H..

Anh H. bỏ chạy và kêu cứu: "Cướp! Cướp!". Ngay cả khi anh H. ngã quỵ xuống đường, Liêm vẫn lao tới đâm.

Lúc này, một số người dân nghe tiếng tri hô của anh H. nên cầm gậy chạy đến. Thấy vậy, Liêm vội bỏ chạy nhưng bị người dân khống chế, bắt giữ.

Bị cáo Huỳnh Sĩ Liêm. (Ảnh: VietnamNet)

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh H. may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 87%, tinh thần không còn minh mẫn.

Theo VietnamNet, tại phiên tòa, sau khi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, Liêm tỏ ra ân hận, khai rằng do ghen tuông nên mới ra tay với anh H.

Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, việc bị hại không chết nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Liêm 18 năm tù.

Chỉ vì những lời đồn đoán và cơn ghen thiếu kiểm soát, bị cáo đã biến mâu thuẫn cá nhân thành hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phải trả giá bằng 18 năm tù giam. Vụ án cho thấy khi nghi ngờ hoặc phát sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ, mỗi người cần lựa chọn cách đối thoại, xác minh thông tin và giải quyết bằng các biện pháp hợp pháp thay vì để cảm xúc chi phối. Ghen tuông không phải là lý do để biện minh cho bạo lực; chỉ một phút mất kiểm soát có thể đẩy nhiều người vào bi kịch, gây tổn hại nặng nề cho nạn nhân, gia đình và chính người gây án.

Tin nổi bật