Theo thông tin từ tờ Hoa Học Trò, một phụ nữ ở Anh tỉnh dậy sau cơn đột quỵ bỗng nói bằng giọng mang âm điệu của một đất nước khác dù chưa từng đặt chân đến đó.
Người phụ nữ tên là Sarah Colwill. Năm 2010, khi cô 35 tuổi, Sarah không may bị đột quỵ. Đến khi cô tỉnh lại, chất giọng Anh đậm đặc của cô bỗng nhiên được thay bằng chất giọng nói tiếng Anh mang âm điệu của một đất nước khác, theo trang Daily Mail.
Trang Daily Mail đưa tin, các bác sĩ đã chẩn đoán cô Sarah mắc Hội chứng Trọng âm Nước ngoài (FAS), một tình trạng cực kỳ hiếm gặp với chỉ khoảng 100 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới. Đã nhiều năm trôi qua, giọng Anh ban đầu của cô vẫn không trở lại, cô tiếp tục nói bằng giọng mang âm điệu của một đất nước khác.
Sarah Colwill bất ngờ nói giọng mang âm hưởng của đất nước khác sau cơn đột quỵ. Ảnh: Neil Hope for Daily Mail.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô Sarah cho biết việc giọng nói thay đổi đã gây ra nhiều xáo trộn trong cuộc sống của cô. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng cảm thấy cô "kỳ quái", đẩy cô vào trạng thái tuyệt vọng và từng có ý định tự tử.
May mắn thay, cô Sarah đã không hành động dại dột. Thay vào đó, cô tập trung vào việc chăm sóc bản thân, cải thiện khả năng vận động và giao tiếp, dù thừa nhận rằng "tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra hay liệu nó có xảy ra nữa không".
Hiện tại, nguyên nhân chính xác gây ra cơn đột quỵ và ảnh hưởng của nó đến khả năng đi lại cũng như giọng nói của cô Sarah vẫn chưa được các bác sĩ xác định rõ ràng.
Một trường hợp tương tự cũng xảy ra gần đây vào năm 2024 tại Anh với bà Althia Bryden, 58 tuổi, ở Bắc London. Cuối tháng 7/2024, bà Bryden bị đột quỵ do tắc động mạch cảnh ở cổ. Sau gần 3 tháng không thể nói chuyện trên giường bệnh, bà bất ngờ lấy lại giọng nói, nhưng với ngữ điệu của người Ý. Điều kỳ lạ là bà Bryden cũng chưa từng đến Ý và không học tiếng Ý trước đó.
Bà Althia Bryden, 58 tuổi nói được tiếng Ý sau cơn đột quỵ. Ảnh: SWNS.
Bà Bryden kể lại khoảnh khắc tỉnh dậy và phát hiện giọng nói khác lạ của mình: "Tôi đã rất sợ hãi rằng mình sẽ không bao giờ nói được nữa. Một y tá đến kiểm tra và thật bất ngờ, tôi bắt đầu nói. Cô ấy sốc hệt như tôi vậy". Bà cho biết thêm, bà nói bằng một giọng Ý rất nặng và không thể kiểm soát. Thậm chí, bà còn có thể nói được một vài từ tiếng Ý một cách vô thức trong các cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. "Não tôi tự động chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Ý mà tôi không làm gì được," bà nói.
Theo Báo Phụ nữ, các bác sĩ ở Bệnh viện Highbury gọi bà là “một kỳ quan y khoa” và nhận định, bà có thể đã mắc “hội chứng giọng nói nước ngoài” (FAS). Đó là tình trạng rối loạn ngôn ngữ, khiến người bệnh nói bằng giọng hoặc ngôn ngữ mà họ hầu như chưa từng tiếp xúc trước đó. Lịch sử y học đã ghi nhận hơn 100 trường hợp bị FAS. Hội chứng thường xảy ra do tổn thương não, bao gồm đột quỵ, chấn thương, bệnh đa xơ cứng và rối loạn thần kinh chức năng.