Theo Sao star, nghi phạm là Li (36 tuổi), một người đàn ông độc thân, vì si mê A-Wen—nữ tiếp viên karaoke lớn hơn anh 12 tuổi, đã có gia đình và hai con—nên đã vay mượn gần 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) trong vài tháng. Số tiền này được Li dùng để mua trang sức và thuê phòng riêng đắt tiền nhằm giúp A-Wen đạt doanh số. Tuy nhiên, sự lạnh nhạt từ phía cô gái khiến Li tuyệt vọng và suy sụp tâm lý, dẫn đến hành vi giết người.
Bi kịch xảy ra vào một đêm tháng 6/2025. Tại phòng karaoke riêng, mâu thuẫn giữa Li và A-Wen lên đến đỉnh điểm khi cô bày tỏ ý định cắt đứt mọi liên lạc. Theo lời khai, Li đã mang sẵn một con dao nhỏ từ nhà với suy nghĩ điên rồ là "cùng chết".
Ảnh minh họa.
Khi A-Wen đang chọn bài hát, Li bất ngờ lao tới bóp cổ cô từ phía sau. Với thể hình nặng 136 kg, sự chênh lệch sức vóc khiến A-Wen nhanh chóng kiệt sức và ngất lịm.
Hoảng loạn trước hành vi của mình, Li dùng ghế chặn cửa và kiểm tra nạn nhân. Khi nhận ra A-Wen vẫn còn sống, hắn dừng tay. Vài phút sau, A-Wen tỉnh lại trong trạng thái sợ hãi, cố gắng trấn an Li rồi lấy cớ đi vệ sinh để thoát ra ngoài kêu cứu.
Tại hành lang khu vệ sinh, nhân viên Zhao phát hiện A-Wen trong trạng thái hoảng loạn, liên tục cầu xin: “Đừng đưa tôi vào phòng, tôi không muốn vào đó nữa”. Quản lý quán bar, ông Shan, được gọi đến. Khi nhìn thấy vết siết trên cổ nạn nhân, ông Shan lập tức báo cảnh sát.
Khi lực lượng chức năng có mặt, chính Li đã rút con dao ra và tự thú: “Tôi mang con dao này để giết cô ta”. Tại cơ quan điều tra, Li khai rằng hành vi mất kiểm soát của anh ta xuất phát từ sự dằn vặt giữa ám ảnh tình cảm, ghen tuông và áp lực nợ nần.
Viện kiểm sát Baoshan đã kết luận hành vi của Li đủ yếu tố cấu thành tội cố ý giết người với bằng chứng rõ ràng và chính thức khởi tố vụ án.
Cũng tại Trung Quốc, một sự việc đau lòng tương tự từng xảy ra. Theo nguồn tin từ ET Today, vụ việc liên quan đến anh Lu và bạn gái cũ 19 tuổi. Vào ngày định mệnh đó, Lu gọi cô gái đến một phòng khách sạn với lý do giải quyết vấn đề và trả lại quần áo. May mắn thay, bạn bè của cô gái tình cờ nghe được cuộc gọi và quyết định đi cùng để đảm bảo an toàn.
Bốn người gặp nhau tại phòng khách sạn. Khi gặp mặt, Lu hết lời van xin bạn gái cũ quay lại, nhưng cô gái 19 tuổi vẫn kiên quyết từ chối.
Sự từ chối này khiến Lu mất kiểm soát và phát điên. Anh ta bất ngờ dí dao vào cổ cô gái. Trong cơn giận dữ, Lu đã vô tình cứa vào cổ nạn nhân, khiến máu chảy ra rất nhiều.
Bạn bè của cô gái lập tức chạy ra khỏi phòng, cầu cứu nhân viên khách sạn, đồng thời gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều đã quá muộn. Khi đội cấp cứu đến hiện trường, cả người đàn ông (Lu) và cô gái 19 tuổi đều đã tử vong.
Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định Lu đã ra tay sát hại bạn gái cũ rồi sau đó tự sát. Bạn bè và bạn cùng lớp mô tả nạn nhân là một người tốt bụng và dễ gần. Cái chết bi thảm của cô gái đã gây ra sự xót xa, thương tiếc lớn.