Theo tin tức trên Dân trí, ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy đã xác minh và trao trả số tiền 19,1 triệu đồng cho anh Vũ Xuân Khoản (SN 1991), trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy.
Anh Khoản là nhân viên bưu điện xã Cẩm Thành. Sáng 7/6, anh nhận 19,1 triệu đồng tiền điện tại bưu điện, mang lên huyện để nộp. Tuy nhiên, do sơ ý, anh đã làm rơi số tiền này trên đường.
Khoảng 7h cùng ngày, anh Trịnh Văn Bút (SN 1987), trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, đi trên đường nhặt được số tiền trên. Với mong muốn trả lại cho người đánh rơi, anh Bút đã mang tiền đến trụ sở Công an xã Cẩm Bình giao nộp.
Anh Vũ Xuân Khoản nhận lại số tiền đánh rơi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cẩm Bình nhanh chóng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để thông báo rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội nhằm tìm chủ nhân của số tiền.
Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã xác định số tiền trên là của anh Vũ Xuân Khoản.
Ngày 9/6, trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Khánh Hội, cho biết trên VnExpress, đơn vị đã tiếp nhận, hỗ trợ ăn uống, chăm sóc y tế cho các thuyền viên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện sức khỏe và tinh thần của họ đã ổn định.
Trước đó, trưa 7/6, trong lúc đánh bắt cách đảo Hòn Khoai khoảng 70 hải lý (130 km) về phía đông nam, tàu cá do ông Đặng Văn Phil (39 tuổi) làm thuyền trưởng phát hiện 8 người (6 nam, 2 nữ) đang cầu cứu trên bè. Ông Phil đã thông báo cho chủ tàu và trình báo Đồn Biên Phòng Khánh Hội.
Quân y Đồn Biên phòng Khánh Hội chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên nước ngoài. (Ảnh: VNE)
Nhận được chỉ đạo, ông Phil cho tàu tiếp cận và đưa 8 người lên tàu, đưa vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng.
Bước đầu, nhóm người nước ngoài cho biết nhóm gồm 9 người (7 nam, 2 nữ) đi trên tàu cung cấp thực phẩm. Khi tàu gặp sự cố và chìm trên biển, một người mất tích, số còn lại tự kết bè trôi dạt đến vùng biển Việt Nam.
Theo Người lao động, ngày 9/6, ga Quảng Ngãi cho biết đã hoàn trả số tiền 2.200 USD cho người nhà của hành khách N.T.T.N., ngụ tại tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, khoảng 14h ngày 8/6, nhân viên của ga là chị Bùi Thị Lan đi kiểm tra khu vực đợi tàu và phát hiện ba lô màu xanh đen, in logo của một đơn vị chuyên đào tạo tiếng Anh bỏ quên tại đây.
Chị Lan mang ba lô vào phòng làm việc để bảo quản và lập biên bản sự việc.
Kiểm tra ba lô, nhân viên ga Quảng Ngãi phát hiện bên trong có 22 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 5 quyển báo thiếu nhi, 3 quyển sách cùng quần áo.
Tài sản 2.200 USD của hành khách bỏ quên. (Ảnh: Ga Quảng Ngãi)
Sau đó, trưởng tàu SE3 cũng liên hệ với ga Quảng Ngãi thông báo sự việc một hành khách để quên túi trong phòng đợi tàu nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Lúc này, ga Quảng Ngãi phản hồi vừa nhặt được và đang cất giữ cho khách.
Chiều cùng ngày ga Quảng Ngãi đã bàn giao lại tài sản cho người nhà của hành khách bỏ quên.