Cán bộ CSGT nhặt được ví tiền trả lại cho người dân
Theo tin tức từ báo Dân trí, hơn 4h ngày 7/2 (tức 28 Tết), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu do Trung tá Nguyễn Phương Anh làm tổ trưởng và Thiếu tá Châu Văn Đen làm tổ phó, thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Khi đang làm nhiệm vụ, Thiếu tá Châu Văn Đen nhặt được một cái ví ngay trên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có hơn 13 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.
Trung tá Nguyễn Phương Anh và Thiếu tá Châu Văn Đen (bìa trái) trao trả lại tài sản cho gia đình chị B. Ảnh: Dân trí
Ngay sau đó, Thiếu tá Châu Văn Đen đã báo cáo tổ công tác và đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản, xác minh người đánh rơi ví. Khoảng 5 giờ sau, tổ công tác tìm được chủ nhân cái ví là chị H.T.N.B. (30 tuổi, ngụ phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai).
Đến 10h cùng ngày, tổ công tác và địa phương đã làm thủ tục trao trả cái ví cùng tài sản, giấy tờ cho chị B.
Thiếu tá Châu Văn Đen, cán bộ Phòng CSGT Bạc Liêu, cho biết số tiền đánh rơi cũng không nhỏ đối với gia đình chị B., nhất là ngay dịp Tết Nguyên đán cận kề.
"Trong quá trình làm nhiệm vụ khi phát hiện tài sản người dân đánh rơi, chúng tôi nhặt được và liên hệ với chủ nhân để trả lại cho họ. Đó là trách nhiệm của người công an nhân dân", Thiếu tá Đen chia sẻ.
Cháy nhà trong đêm do luộc bánh chưng ở Hải Phòng
Theo tin tức từ báo Lao động, khoảng 21h ngày 6/2, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được thông tin về cháy tại nhà dân số 13/11/73 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hải Phòng đã xuất 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Ngô Quyền cũng đã huy động 1 xe chữa cháy và 7 cán bộ chiến sĩ tới hỗ trợ. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của phường Máy Chai và điện lực Ngô Quyền cũng kịp thời để phối hợp xử lý sự cố.
Đám cháy được kịp thời khống chế vào lúc 21h20 và dập tắt hoàn toàn vào lúc 21h45 cùng ngày, không để cháy lan. Khu vực cháy tập trung tại khu vực bếp của ngôi nhà 1,5 tầng có diện tích mặt bằng 40m2 do 2 vợ chồng chủ nhà ở. Phần còn lại của nhà dân có diện tích khoảng 90m2, được lợp mái tôn, khung sắt và để cốp pha cho thuê. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bếp than đang đun nồi bánh chưng bị lửa bắt vào cốp pha gác trên bếp, không có thiệt hại về người trong vụ cháy và một số tấm cốp pha bị cháy hỏng.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm ở Lào Cai
Theo tin tức từ báo Tiền phong, ngày 7/2, ông Vũ Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Minh cho biết, chính quyền đang làm các thủ tục để tìm kiếm thân nhân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn trong đêm ngày cận tết. Ảnh: Tiền phong
Theo ông Đăng, vào khoảng hơn 11h đêm ngày 6/2 (ngày 27/12 âm lịch) , người dân ở khu B8, đường Chiềng On, phường Bình Minh, phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà Bệnh viện 500 giường nên đã trình báo chính quyền địa phương.
Thời điểm phát hiện, bé gái được mặc quần áo, quấn chăn, bỏ trong một chiếc giỏ nhựa, trên người bé có một tờ giấy.
Nội dung tờ giấy ghi “Do hoàn cảnh khó khăn, tôi không nuôi được con, tôi mong ai nhặt được bé thì hãy giúp tôi nuôi dưỡng với ạ, xin cảm ơn!".
Ngoài ra, tờ giấy cũng ghi cân nặng của bé là 2,5kg, sinh ngày 3/2/2024.
"Chúng tôi đang hoàn thành các quy trình và thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng để tìm kiếm thân nhân cho cháu bé. Hiện cháu bé đang được giao cho Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai chăm sóc, theo dõi sức khỏe do cháu có dấu hiệu bị vàng da”, ông Đăng cho biết thêm.
Vị Phó Chủ tịch phường này cho hay, ngay khi biết thông tin về cháu bé bị bỏ rơi, rất nhiều gia đình đã liên hệ với chính quyền để xin nuôi dưỡng cháu. Nếu quá thời gian ra thông báo, địa phương sẽ hoàn thiện thủ tục nhận con nuôi cho gia đình phù hợp.
Nguyễn Linh (T/h)