Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

"Tiết kiệm đỉnh cao", cô gái đạt thành quả khiến cả Nhật Bản ngỡ ngàng

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Với những phương pháp "tiết kiệm đỉnh cao", cô gái Nhật Bản đã đủ tiền tự mua 3 ngôi nhà với tổng trị giá tương đương hàng chục tỷ đồng chỉ trong vòng 15 năm.

Theo Odditycentral, Saki Tamogami, một nhân viên môi giới bất động sản 37 tuổi, được biết đến là người phụ nữ tiết kiệm nhất Nhật Bản vì luôn cố gắng chi càng ít tiền càng tốt cho những thứ như thực phẩm, quần áo và chăm sóc bản thân.

“Đừng bao giờ mua bất kỳ thứ gì không được giảm giá!” là phương châm sống của Tamogami trong suốt gần 20 năm qua. Cô khẳng định phương châm này đã giúp mình tiết kiệm đủ tiền để trở thành chủ sở hữu của 3 ngôi nhà trước khi 34 tuổi, một mục tiêu cô đặt ra cho bản thân khi mới 19 tuổi.

Tamogami lần đầu tiên thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận từ năm 2019, khi xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng “Happy! Bomby Girl”, khiến cả Nhật Bản sửng sốt vì tính tiết kiệm cực độ của mình. Tamogami chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học và được một công ty môi giới bất động sản tuyển dụng, điều đầu tiên cô làm là ngừng mua sắm quần áo mới. Thay vào đó, cô nhận đồ cho, tặng từ gia đình và bạn bè cũng như giữ gìn tốt hơn những bộ quần áo đã có.

Saki Tamogami gây bất ngờ khi tiết lộ cách "tiết kiệm đỉnh cao" của mình. Ảnh: Odditycentral

Tamogami tiết lộ thêm rằng rằng cô hiếm khi vượt quá ngân sách tự đặt ra là 200 yên (khoảng 33.000 đồng) một ngày cho thực phẩm. Để làm được điều này, cô tự nấu tất cả các bữa ăn ở nhà và chủ yếu dựa vào các món ăn rẻ tiền như mì udon, bánh mì nướng và củ cải giảm giá để duy trì cuộc sống. Cô thậm chí còn ăn trực tiếp từ nồi nấu để tiết kiệm chi phí mua sắm bát đĩa.

Thay vì trả tiền trang điểm hoặc làm tóc, Saki Tamogami thực sự biến mái tóc của mình thành nguồn thu nhập, bán nó với giá khoảng 3.100 yên (khoảng 534.000 đồng) khi mọc đủ dài. Số tiền này đủ để trang trải chi phí ăn uống trong nửa tháng. Nữ nhân viên môi giới bất động sản người Nhật khẳng định rằng cô đã quen với điều đó và thấy thoải mái khi tiết kiệm tiền và nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình tăng lên mỗi ngày.

Sau 8 năm chi tiêu tằn tiện, ở 27 tuổi, Tamogami đã có đủ tiền để mua ngôi nhà đầu tiên của mình ở tỉnh Saitama thuộc vùng Kanto, miền trung Nhật Bản với giá 10 triệu yên (hơn 1,7 tỷ đồng). Cô đã dùng thu nhập từ việc cho thuê bất động sản này để trả tiền thế chấp và tậu ngôi nhà thứ hai với giá 18 triệu yên (hơn 3 tỷ đồng) chỉ 2 năm sau đó. Đến năm 2019, cô đã đạt được mục tiêu sở hữu ngôi nhà thứ 3 với chi phí bỏ ra là 37 triệu yên (gần 6,4 tỷ đồng).

Mặc dù đã đạt được mục tiêu đã đặt ra trước đó, Saki vẫn tiếp tục sống tiết kiệm và dành tiền để giúp đỡ những chú mèo hoang được giải cứu. Cô đã mở một quán cà phê mèo ở tầng trệt của một trong những ngôi nhà của mình và có kế hoạch đầu tư vào các bất động sản khác trong tương lai.

Câu chuyện của Saki Tamogami đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ công chúng, một số người khen ngợi cô vì lối sống kiên định và có kỷ luật, trong khi những người khác cho rằng cô đang đẩy cuộc sống của mình vào vòng nguy hiểm khi tiêu thụ thực phẩm chất lượng thấp mỗi ngày và bỏ bê quá mức nhu cầu hưởng thụ vật chất của bản thân.

Theo Odditycentral

Tin nổi bật