Theo thông tin từ báo Dân trí, câu chuyện tình yêu hy hữu này xảy ra vào năm 2019 tại nhà tù ở Vechta, Lower Saxony, nước Đức khi một nam thanh niên 18 tuổi cố gắng đột nhập vào phòng giam của bạn gái cũ.
Trước đó, chàng trai si tình đã bị bạn gái phũ phàng nói lời chia tay qua cuộc điện thoại gọi từ chính trại giam. Có lẽ do quá sốc tâm lý nên thanh niên 18 tuổi đã quẫn trí hành động. Anh ta đã đột nhập nhà tù bằng cách trèo qua bức tường cao 4 mét và đến cửa sổ phòng người yêu cũ đang thi hành án, năn nỉ cô này quay lại.
Nhà tù ở Vechta, Lower Saxony, nước Đức. Ảnh: DPA/PA.
Các nhân viên kiểm soát nhà tù đã chặn kẻ đột nhập trái phép lại nhưng không được. Sau đó, lính cứu hỏa được huy động để đưa anh ta xuống bằng một cái thang.
VnExpress cho biết, trước khi trèo vào trong, anh ta chỉ mặc quần, vì đã lột bỏ nhiều quần áo để không bị mắc vào dây thép gai.
Sau cuộc đột nhập, không rõ bạn gái cũ đồng ý quay lại hay không, nhưng chàng trai chắc chắn bị điều tra vì tội đột nhập nhà tù và tiếp xúc trái phép với tù nhân. Nếu bị kết án với tội danh đột nhập trái phép, rất có thể chàng trai sẽ được đoàn tụ với người thương ngay tại trại giam.
Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc lý do tại sao chàng trai trẻ phải cố gắng trèo tường để gặp bạn gái cũ. Trong khi đó, anh này hoàn toàn có thể đăng kí một cuộc gặp phạm nhân “đường đường chính chính”, vừa đỡ tốn công lại vừa ít rủi ro hơn nhiều.