Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, khi một người đàn ông thất nghiệp bị tố cáo đã tráo đổi toàn bộ trang sức vàng của bạn gái, trị giá hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 238 triệu đồng), để lấy tiền tiêu xài. Lý do anh ta đưa ra là sợ bị chia tay vì nghèo.
Tối ngày 21/7, cô Bành, sống tại quận Phú Dương, đã trình báo cảnh sát sau khi phát hiện hai mặt dây chuyền và ba vòng tay vàng trong nhà đã bị thay thế bằng các bản sao giả. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 70.000 nhân dân tệ.
Theo SaoStar, tiến hành điều tra, cảnh sát nhận thấy bạn trai của cô - một người đàn ông họ Lưu có biểu hiện bất thường khi làm việc với lực lượng chức năng. Nghi vấn hướng vào khả năng thủ phạm là người quen biết nạn nhân. Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy vào tháng 6, Lưu từng một mình đến một cửa hàng ký gửi vàng để bán trang sức, trùng khớp với thời điểm các món đồ bị tráo đổi.
Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Lưu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Anh ta khai rằng do mất việc vào tháng 6, lo sợ bạn gái sẽ bỏ rơi mình vì hoàn cảnh kinh tế sa sút, nên đã lên kế hoạch tráo đổi trang sức vàng thật bằng đồ giả. Tổng số tiền thu được từ việc bán ba món trang sức là hơn 70.000 nhân dân tệ. Lưu khai đã sử dụng phần lớn số tiền này để chi trả cho các buổi hẹn hò, nhằm "giữ thể diện" và duy trì mối quan hệ.
Sợ bị "đá" vì nghèo, thanh niên tráo vàng của người yêu rồi mang đi bán để có tiền hẹn hò. Ảnh minh họa.
Cảnh sát Đồn Thành Đông xác nhận Lưu hiện đang bị tình nghi phạm tội trộm cắp và đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Lưu xuất phát từ tâm lý tự ti và lo sợ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lên án việc lợi dụng niềm tin của người yêu để trộm cắp tài sản, cho rằng đây là hành vi không thể biện minh, bất chấp lý do.
Trước đó, vào năm 2024, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Trung Quốc. Một người đàn ông họ Vu đã trộm trang sức vàng và túi xách hàng hiệu của bạn gái để bán lấy tiền chi tiêu và mua điện thoại tặng lại cô này, do không đủ khả năng chi trả tình phí. Vu bị Tòa án Thượng Hải xét xử vào ngày 5/2/2024 vì hành vi trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ tòa án, vào đầu tháng 5/2023, cô Thiệu phát hiện nhiều món đồ có giá trị như dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhẫn kim cương và túi xách hàng hiệu đã biến mất khỏi nhà. Cô nghi ngờ nhà bị trộm nhưng không có dấu hiệu đột nhập. Sau đó, cô nhớ ra chỉ có bạn trai là Vu mới có chìa khóa nhà. Khi được hỏi, Vu phủ nhận và bảo cô "tạm thời đừng làm lớn chuyện", rồi vội vã rời Thượng Hải.
Nghi ngờ bạn trai, cô Thiệu đã trình báo cảnh sát. Hơn nửa tháng sau, cảnh sát phát hiện Vu ở Thượng Hải và triệu tập về đồn. Vu thú nhận đã trộm đồ của bạn gái. Anh ta giải thích: "Lương tôi không đủ chi trả tình phí, sợ cô ấy chê tôi nghèo, coi thường tôi nên trộm một số thứ để bán lấy tiền".
Vu và Thiệu yêu nhau được khoảng một năm, từ tháng 3/2023, anh ta lén trộm dây chuyền vàng, mặt dây chuyền vàng, nhẫn kim cương, túi xách Chanel và các vật dụng khác của bạn gái, bán lại cho người khác để lấy tiền mặt, theo VnExpress.
Khi cảnh sát hỏi tại sao lại trộm đồ của bạn gái mà không phải của người khác, Vu trả lời: "Đồ của người khác tôi không dám trộm". Đến khi bị phát hiện, anh ta đã kiếm được hơn 36.000 nhân dân tệ (hơn 120 triệu đồng) từ việc bán đồ của cô Thiệu. Số tiền này được dùng để chi tiêu hàng ngày và mua điện thoại di động, máy tính bảng cùng các vật dụng khác cho bạn gái.
Công tố viên khẳng định, dù số tiền có được do trộm tài sản đều dùng để chi tiêu sinh hoạt chung của hai người, nhưng việc sử dụng số tiền đó chỉ là hành vi xử lý tài sản trộm cắp và không ảnh hưởng đến nhận định Vu phạm tội trộm cắp.
Ngày 5/2/2024, Vu bị kết án hai năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Tang vật đã được thu hồi và trả lại cho nạn nhân.