Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thanh Hóa: Đang ngủ trưa, chồng vùng dậy đâm vợ tử vong

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Đang ngủ trưa, bỗng dưng Nguyễn Hữu Bằng vùng dậy lấy dao đâm vợ khiến người vợ nằm cạnh tử vong.rn

(ĐSPL) - Đang ngủ trưa, bỗng dưng Nguyễn Hữu Bằng vùng dậy lấy dao đâm vợ khiến người vợ nằm cạnh tử vong.

Chiều ngày 10/5, ông Lê Quyết Tính, Chủ tịch UBND xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng. Đáng nói, kẻ gây án là chồng của nạn nhân.


Nhiều người dân tập trung đông ở nhà nạn nhân.

Theo đó, vào hồi 11h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Bằng và chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi) đi ngủ trưa. Khi đang ngủ, bỗng dưng Bằng vùng dậy vớ lấy con dao gọt hoa quả (loại dao Thái Lan) đâm vợ khiến chị H. bất tỉnh.

Phát hiện vụ việc, người thân và hàng xóm đưa chị H. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Được biết, vào buổi sáng trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Bằng vẫn cùng nhau xây bể, không có mâu thuẫn gì.

“Cả anh Bằng và chị H. trước đây đã có một đời vợ, chồng và đã có con riêng nhưng ly dị rồi. Hiện tại, 2 vợ chồng vẫn chưa có con. Trước đây, vợ chồng anh Bằng làm ăn trong Nam. Tuy nhiên từ Tết tới giờ anh Bằng có triệu chứng trầm cảm, thần kinh không ổn định nên cả hai vợ chồng đã chuyển về quê chữa trị, sinh sống. Buổi sáng trước khi xảy ra vụ việc, 2 vợ chồng vẫn làm việc bình thường” - ông Lê Quyết Tính, Chủ tịch UBND xã Dân Lực cho biết.

TRIỀU DƯƠNG

[mecloud]z7F2SlTAt1[/mecloud]

Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật

Tin nổi bật