Zhang Yunlai, một người đàn ông đến từ Dương Giang, Quảng Đông, đã chuyển đến Thâm Quyến làm việc sáu năm trước. Thay vì thuê một căn hộ gần nơi làm với chi phí khoảng 2.500 nhân dân tệ (tương đương 343 USD) mỗi tháng, anh lại chọn một lối sống độc đáo hơn. Sau một chuyến cắm trại tình cờ, anh nảy ra ý tưởng sống trong chiếc ô tô của mình, theo thông tin từ SCMP.
Anh Zhang đã mua một chiếc xe điện và nhận thấy hàng ghế sau đủ rộng để anh có thể thoải mái ngủ trên một tấm nệm. Kể từ đó, anh đã biến chiếc xe thành ngôi nhà di động của mình trong suốt các ngày trong tuần. Anh chia sẻ: "Xe điện có máy lạnh và đủ không gian cho một tấm nệm, ngủ như vậy rất dễ chịu."
Zhang Yunlai chia sẻ lý do vì thích được sống trong ô tô thay vì nhà 4 tầng. Ảnh: SCMP.
Vào các ngày làm việc, anh thường ăn tối tại căng tin công ty, tắm tại phòng tập thể dục, sau đó lái xe đến trạm sạc. Đến tối muộn, anh tìm một góc yên tĩnh trong công viên, gập hàng ghế sau, trải nệm và nghỉ đêm trong chiếc xe của mình. Điều đáng nói là anh làm như vậy không phải vì muốn tiết kiệm tiền, mà đơn giản chỉ vì anh thích cuộc sống như vậy.
Anh Zhang nhận thấy công viên có nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, thậm chí anh ví von "như khách sạn 5 sao". Vào cuối tuần, anh lại trở về quê nhà để giặt quần áo và thăm hỏi người thân.
Chi phí sinh hoạt hàng ngày của anh khá tiết kiệm, chỉ khoảng 100 nhân dân tệ (gần 14 USD), bao gồm cả ăn uống và các chi phí khác. Phí đỗ xe ban đêm là 6 tệ, còn nếu đỗ ở bãi xe công ty thì tốn 20 tệ mỗi ngày.
Anh khẳng định rằng tình hình tài chính của mình hoàn toàn ổn định. "Ngay cả khi có ai đó cho tôi thuê nhà miễn phí, tôi cũng không chuyển đi. Sống ở công viên thoải mái và tự do hơn nhiều", anh bày tỏ.
Nhờ lối sống đặc biệt này, trong vòng ba năm qua, anh đã tiết kiệm được khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 356 triệu đồng). Hiện tại, anh sở hữu một căn nhà bốn tầng rộng 400 m2 tại quê nhà. Trước đây, anh làm việc từ xa với mức thu nhập hàng tháng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Với công việc hiện tại là một lập trình viên ở Thâm Quyến, thu nhập hàng tháng của anh đã tăng lên khoảng vài chục nghìn tệ.
"Ở tuổi 41, tôi cảm thấy may mắn vì vẫn có việc làm trong ngành lập trình. Tôi dự định sẽ làm thêm vài năm nữa rồi về sống cùng gia đình", anh chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình.
Dù chọn sống trên xe ở Thâm Quyến, mỗi tuần anh Zhang vẫn đều đặn lái xe 300 km về thăm gia đình. Chuyến đi không chỉ để giặt giũ mà còn là khoảng thời gian quý báu để anh ở bên vợ con ba đêm mỗi tuần. Với anh, Thâm Quyến đơn giản chỉ là nơi mang lại cơ hội kiếm thêm thu nhập.
Câu chuyện độc đáo của anh Zhang đã được Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông đưa tin, và ngay lập tức thu hút sự chú ý, tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Một cư dân mạng bình luận đầy ngưỡng mộ: "Chắc chắn anh ấy có sức khỏe rất tốt, vả lại mùa đông ở Thâm Quyến cũng không quá lạnh. Tôi thực sự cảm thấy ghen tỵ với anh ấy!"
Trong khi đó, một người khác lại hài hước trêu chọc: "Có khi anh ấy lại 'nướng' hết số tiền tiết kiệm được vào phí đường cao tốc và tiền xăng xe rồi cũng nên!".
Zhang Yunlai kiểm tra cốp xe để chuẩn bị lái về nhà. Ảnh: SCMP.
Câu chuyện sinh hoạt và xem xe ô tô như nhà ở không còn xa lạ ở Trung Quốc. Trước đó, Vương Hồng, một nhân viên làm trong ngành quảng cáo tại Thượng Hải đã sống trong ôtô cá nhân suốt bốn tháng. Chàng trai ghi lại cuộc sống thường nhật của mình đăng lên mạng xã hội, thu hút hơn 30.000 người theo dõi.
Khi nảy ra ý tưởng sống trên ôtô, Vương Hồng cho rằng đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố.
"Tôi năm nay 30 tuổi và không có nhiều tiền tiết kiệm", chàng trai quê An Huy, sống và làm việc tại Thượng Hải 10 năm chia sẻ. Vương tính toán, việc thuê nhà tại thành phố được mệnh danh đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc phát sinh nhiều chi phí.
Vào đầu năm 2024, khi thường xuyên phải đi công tác, Vương tìm cách gập một phía ghế trước và ghế sau ôtô xuống để nằm ngủ, tiết kiệm tiền thuê khách sạn. Vương mua thêm pin di động để thắp đèn sưởi, tấm cách nhiệt bằng xốp để làm giường và một bếp nấu ăn. Chàng trai thậm chí mua một chiếc quạt gió nhỏ để cải thiện chất lượng không khí. Khi thời tiết trở lạnh, một bình nước nóng được bổ sung.
"Tôi cứ thêm từng vật dụng và thấy mọi việc khá ổn". Vương nói khi sống trong ôtô, sẽ phát sinh nhiều vấn đề, nhưng một khi giải quyết được, kỹ năng của anh ngày càng tốt hơn. Vương đưa ra một ví dụ về cách sử dụng nước: "Nơi nào có người ở là nơi đó có nước. 30 lít nước không thành vấn đề. Chỉ cần dựng lều lên là tôi có thể tắm rửa, thậm chí còn tự nấu ăn".
Một tiện ích nữa mà Vương thấy tâm đắc khi sống trên ôtô là có thể đỗ xe gần nơi làm việc, giúp tiết kiệm thời gian đi lại. Anh thường đậu xe trên những con đường vắng hoặc đường cụt ở ngoại thành để tiết kiệm phí gửi xe.
Vương đã sống như vậy từ tháng 8/2023 sau khi hợp đồng thuê nhà kết thúc và người chủ không gia hạn. Trước đó, chàng trai 30 tuổi sống chung cùng vài người bạn và từng thuyết phục họ làm giống mình. "Việc sống trong xe mục đích chính là tiết kiệm tiền", Vương chia sẻ nhưng không ai đồng tình. Cuối cùng chỉ mình anh dám sống trong "ngôi nhà di động",
Sau bốn tháng không thuê nhà, Vương tiết kiệm được hơn 10.000 tệ (34 triệu đồng) và thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.
Từ khi chọn cuộc sống tạm bợ, Vương thường quay video ghi lại từng khoảnh khắc cuộc sống lên trang cá nhân, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Trong hơn 30.000 người theo dõi, có người tỏ ra phấn khích khen chàng trai dũng cảm vì dám thử nghiệm cách sống mới, nhưng cũng có nghi ngại về sự tiện nghi và an toàn.
Trước nhiều ý kiến trái chiều, Vương Hồng khẳng định, dù sống trong ô tô nhưng anh vẫn cố gắng tạo cho mình sự thoải mái nhất. Tuy nhiên chàng trai cũng thừa nhận cuộc sống bên ngoài không thể tốt bằng ở nhà.
"Vì lý do này mà tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để mua được nhà ở Thượng Hải", Vương nói.
Theo Tạp chí Tri Thức, Vnexpress.