Đóng

Sản phụ trở dạ sau 3 tiếng đi bộ, y bác sĩ đỡ đẻ ngay trên cung đường sạt lở

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Sản phụ Pịt Thị Hiền trở dạ sau 3 tiếng đi bộ trên cung đường núi sạt lở để đến bệnh viện. Bác sĩ và nhân viên 2 trạm y tế xã đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên đường.

Trưa 29/7, ông Xeo Bá Điềm - Phó Trạm Y tế xã Mường Típ, Nghệ An cho biết trên Dân Việt, bác sĩ và nhân viên 2 trạm y tế xã vừa phối hợp đỡ đẻ cho một sản phụ 21 tuổi sinh con trên đường ra bệnh viện. Sau sinh, sản phụ có dấu hiệu kiệt sức, đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Sản phụ Pịt Thị Hiền (SN 2004, trú bản Ta Đo, xã Mường Típ) mang thai lần thứ 3, dự sinh ngày 20/7. Tuy nhiên, quá ngày sản phụ này vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ.

Ngày 29/7, các y bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Típ, Nghệ An quyết định đưa sản phụ Hiền đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn sinh con.

Điều dưỡng Moong Thị Huệ cho biết đường từ xã Mường Típ ra xã Mường Xén - trung tâm huyện Kỳ Sơn cũ - sạt lở nghiêm trọng. Cứ 200m lại gặp một điểm đất đá tràn xuống, nhiều đoạn bùn nhão dày 30cm, có nơi phải băng qua suối. Mọi người phải thay nhau dìu chị Hiền, liên tục động viên "sắp đến nơi rồi".

Chị Hiền (thứ hai từ phải sang), được bác sĩ và điều dưỡng dìu qua đoạn đường sạt lở khi đi sinh con, sáng 29/7. (Ảnh: VnExpress)

Kế hoạch ban đầu là sau khi vượt qua các điểm sạt lở, điều dưỡng sẽ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để điều động thêm người và phương tiện tới chở sản phụ tiếp tục hành trình đi sinh con bằng xe máy. Tuy nhiên, sau gần 3 tiếng đi bộ, đoàn vẫn chưa ra khỏi vùng bị chia cắt.

Khi đến địa phận bản Xốp Khăm, xã Mường Típ thì phải dừng lại do chị Hiền bắt đầu chuyển dạ.

Bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường. Sau ca sinh, bác sĩ phải dựng lán hồi sức cho sản phụ. (Ảnh: Dân Việt)

Ở giữa cung đường núi hiểm trở do sạt lở, các y bác sĩ quyết định đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên đường. Vì đã dự tính trước nên, y bác sĩ mang theo đầy đủ thuốc men và các vật dụng cần thiết. Lúc này, Trạm Y tế Mường Xén, Nghệ An cũng điều động 1 bác sĩ và 1 nữ hộ sinh ra hỗ trợ.

Sau 30 phút đỡ đẻ căng thẳng, tiếng khóc của bé trai nặng hơn 3kg cất lên giữa núi rừng đã phần nào giảm bớt căng thẳng của các y bác sĩ.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, nhưng sản phụ Hiền lại quá yếu, có dấu hiệu kiệt sức, nhiều lần bị ngất sau sinh.

Hơn 13h cùng ngày, mọi người định đưa mẹ con sản phụ Hiền đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn để kiểm tra sức khỏe, nhưng mới đi bộ vài trăm mét chị đã ngất hai lần, buộc đoàn phải dừng lại.

"Chúng tôi dựng tạm một lán bên đường để truyền nước cho chị Hiền. Chiều nay, tùy vào tình hình sức khỏe, đoàn sẽ tính toán phương án nên đưa hai mẹ con sản phụ ra Trung tâm Y tế Kỳ Sơn hay quay về Trạm Y tế xã Mường Típ để tiếp tục theo dõi", điều dưỡng Huệ cho biết thêm trên VnExpress.

Sau 30 phút căng thẳng, tiếng khóc của bé trai mới chào đời khiến các bác sĩ vô cùng vui mừng. (Ảnh: Dân Việt)

Trận mưa lũ vừa qua gia đình chị Hiền bị trôi ngôi nhà sàn xuống suối. Sắp tới sản phụ cùng chồng con phải tá túc tại nhà người thân ở xã Mường Típ vài tháng để chờ dựng lại nơi ở mới.

Do ảnh hưởng bão Wipha, Nghệ An mưa lớn từ ngày 22/7. Lũ từ thượng nguồn kết hợp nước xả từ các nhà máy thủy điện gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại hàng chục xã thuộc các huyện miền núi cũ như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn.

Đến nay, nhà chức trách ghi nhận 4 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn; còn 9 xã miền núi với hơn 6.000 hộ dân, hơn 28.000 người bị cô lập, trong đó có xã biên giới Nhôn Mai, thuộc huyện Tương Dương cũ, đang cô lập hoàn toàn.

Tin nổi bật