Chuan Zhuyu, một học sinh khuyết tật vừa tốt nghiệp trung học ở Đằng Xung, Vân Nam, Trung Quốc, đã xuất sắc đạt 624/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao) năm nay.
Thành tích ấn tượng này đã giúp người cha, người luôn tận tâm chăm sóc Chuan, vơi đi gánh nặng lo toan. "Điểm số của con tôi trong kỳ thi gaokao tương đương với các bài kiểm tra trước đây. Con hài lòng với kết quả này, và tôi cũng vậy," người cha chia sẻ.
Chuan Zhuyu mắc chứng rối loạn cơ không thể đi lại. Ảnh: Handout
Với căn bệnh rối loạn thần kinh cơ bẩm sinh, Chuan Zhuyu không thể tự đi lại. Cha cậu, một nông dân trồng rau, đã cõng con đến trường mỗi ngày suốt bao năm qua.
Theo lời cô giáo Li Qiuyan, cha của Chuan luôn thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, làm việc ở chợ vài giờ rồi về nhà đưa con trai đến trường trước 8 giờ. Giữa trưa, ông lại đến đón con về ăn, rồi đưa trở lại trường và cuối cùng là cõng về nhà khi tan học. "Tổng cộng, cha Chuan phải đi lại trường học 4 lần mỗi ngày. Ông ấy kiên quyết tự mình bế con lên lớp, không nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ học sinh nào khác," cô Li kể.
Chuan Zhuyu chia sẻ rằng cha mình không muốn làm phiền người khác. Khi nhà trường đề nghị tạo điều kiện việc làm cho ông và để Chuan ở ký túc xá, ông đã từ chối, nói rằng ông còn phải chăm sóc ruộng rau.
"Tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều vô cùng ngưỡng mộ cha của Chuan. Ông ấy đã dành cả cuộc đời mình để ủng hộ con trai. Trong mắt chúng tôi, ông ấy thực sự là một người vĩ đại," cô Li xúc động nói.
Điểm cao khảo của Chuan là cao nhất trường, nhưng hai cha con vẫn chưa quyết định sẽ nộp đơn vào đại học nào, dù Chuan bày tỏ nguyện vọng theo học chuyên ngành khoa học máy tính. Người cha khẳng định: “Nó đi học ở đâu, tôi sẽ đi cùng nó. Chỉ cần nó học, tôi sẽ đi cùng nó.”
Câu chuyện cảm động này đã lan truyền rộng rãi, chạm đến trái tim hàng triệu người và nhận được vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: “Tôi kính trọng người cha tuyệt vời và người con chăm chỉ này!”; "Một người cha hết lòng vì con cái đã được đền đáp xứng đáng"...