Báo Dân trí đưa tin, tối 27/6, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé trai tử vong sau khi bị rơi xuống mương nước.
Theo đó, khoảng 18h30 cùng ngày, bé trai 2 tuổi ra kênh mương trước nhà ông bà ngoại nô đùa và bị rơi xuống nước. Khi người lớn phát hiện cháu bé và đưa lên bờ thì đã quá muộn.
Cơ quan chức năng phối hợp gia đình, người dân đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh thông tin, nhận được tin báo về vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp người dân và gia đình đưa thi thể cháu bé về mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, bố mẹ bé trai đi làm ăn xa, cháu hiện đang sinh sống với ông bà tại xã Hương Xuân.
"Đây là sự việc đau lòng, đáng tiếc nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc chăm sóc, trông giữ trẻ", vị lãnh đạo xã Hương Xuân nói.
Trước đó, theo báo Thanh niên, ngày 26/6, ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong.
Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày, khi 5 học sinh đến cống Đồng Cói, thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định) để tắm sông thì không may xảy ra tai nạn thương tâm, 3 trong số 5 em đã bị đuối nước tử vong.
Thời điểm xảy ra tai nạn thủy triều đang rút nên cống Đồng Cói mở nước chảy mạnh ra đầm Thị Nại, 3 cháu học sinh đã rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra nên dẫn đến đuối nước mặc dù các cháu đều biết bơi. 2 cháu còn lại thấy vậy lập tức chạy vào xóm gần đó kêu cứu.
Do xóm cách xa nên khi người dân chạy ra thì đã muộn. Sau đó người dân đã vớt được thi thể 2 cháu: Trần Công Sự (14 tuổi, học lớp 8), Trần Nguyễn Thế Vinh (15 tuổi, học lớp 9, cùng thuộc Trường THCS Phước Thắng).
"Còn cháu Nguyễn Đào Thanh Hậu (16 tuổi, học sinh lớp 10) thì đến 18h 30 cùng ngày mới tìm thấy thi thể. Cả 3 cháu đều ở thôn An Lợi, xã Phước Thắng", ông Công cho biết thêm.
Cũng theo ông Công, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để chia buồn, động viên và bàn giao thi thể 3 cháu cho gia đình lo hậu sự.