Đóng

Ra đồng cùng chú, bé trai 5 tuổi mắc kẹt trong bẫy lợn rừng do chính ông nội đặt

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Vụ việc đau lòng xảy ra tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khi một bé trai 5 tuổi bị mắc kẹt trong bẫy lợn rừng do chính ông nội đặt.

Sao star dẫn nguồn ETtoday, một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra tại khu vực ruộng ở đường Hoàng Tây, quận Vạn Lý, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Bé trai 5 tuổi họ Trịnh đã không may giẫm phải chiếc bẫy lợn rừng do ông nội đặt để bảo vệ hoa màu. Hậu quả là mắt cá chân phải của em bị dây thừng siết chặt, gây sưng tấy và đau đớn.

Bé trai vô tình dẫm vào bẫy lợn rừng do ông nội đặt. Ảnh: ETtoday.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa thành phố Tân Bắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các nhân viên cứu hộ đã trấn an bé trai và dùng kìm chuyên dụng để cắt dây bẫy, giải thoát cho bé trai. May mắn là mặc dù mắt cá chân bị sưng đỏ và có vết hằn sâu do bẫy siết, nhưng bé trai không bị chảy máu và các ngón chân vẫn cử động bình thường. Sau khi được giải cứu, em đã có thể tự đứng dậy và sức khỏe ổn định.

Được biết, bé trai đi cùng chú ra đồng trong khi bố mẹ vắng nhà. Khu vực này thường xuyên bị lợn rừng phá hoại hoa màu nên ông nội đã đặt bẫy để bảo vệ. Tuy nhiên, việc đặt bẫy thú ở đây là hành vi trái phép và cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Một sự việc tương tự như trường hợp của bé trai ở thành phố Tân Bắc đã xảy ra tại Hà Nam, Trung Quốc vào năm 2018.

Theo Sina, vào ngày 28/7/2018, một người đàn ông họ Cao, đến từ Hà Nam, khi đang đi trên núi ở tỉnh Chiết Giang đã vô tình bị bẫy lợn rừng kẹp vào chân. Do không mang theo điện thoại, anh Cao đã bị mắc kẹt suốt gần nửa tháng.

Rất may, người dân địa phương đã nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của Cao nên đã báo cảnh sát vào ngày 12/8/2018. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã mất nhiều thời gian để tiếp cận được địa điểm vì địa hình hiểm trở và không có thuyền qua sông. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm tối, họ đã tìm thấy anh Cao. Lúc này, anh đã vô cùng suy kiệt, mặt tái nhợt và cơ thể gầy yếu.

Anh Cao cho biết trong suốt hơn 15 ngày bị mắc kẹt, anh chỉ có thể cầm cự bằng cách uống nước suối và ăn côn trùng. Khi được tìm thấy, vết thương ở chân của anh đã bắt đầu hoại tử. Sau khi được cho uống nước, anh đã được đưa lên cáng và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tin nổi bật