Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Quảng Ninh: Mâu thuẫn, con rể mang dao tới chém tử vong bố và anh trai của vợ

(DS&PL) -

Xảy ra mâu thuẫn với vợ, người đàn ông mang hung khí tới chém tử vong bố và anh trai của vợ rồi bỏ trốn.

Xảy ra mâu thuẫn với vợ, người đàn ông mang hung khí tới chém tử vong bố và anh trai của vợ rồi bỏ trốn.

Con rể dùng dao chém chết bố và anh trai của vợ. Ảnh minh họa. 

Zing.vn đưa tin, khuya 4/8, một lãnh đạo phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Nghi phạm trong vụ án  được xác định là Hoàng Văn Sắt, 46 tuổi, tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí.

Theo đó, khoảng 21h cùng ngày, Sắt mang theo dao và chém bố vợ là ông Nông Văn S. (72 tuổi) và anh trai vợ là anh Nông Văn T. (47 tuổi, cùng trú phường Thanh Sơn) khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Sắt bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận tin báo, Công an TP Uông Bí tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ án.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do nghi phạm xảy ra mâu thuẫn với vợ, sau đó anh ta mang hung khí sang nhà bố vợ gây án.

Trước đó, trong một diễn biến khác, theo VnExpress, ngày 28/7, thông tin từ UBND xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, công an đang tạm giữ Vũ Văn Sơn (trú bản Thái Sơn 2) để điều tra về cái chết của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, trú bản Cửa Rào).

Khoảng 18h ngày 27/7, anh Hoàng đi dự đám cưới tại bản Thái Sơn 2 thì bắt gặp chị Hằng (vợ cũ, mới ly hôn 3 ngày). Tại đây, anh Hoàng có buông lời trách móc, chửi bới vợ cũ.

Thấy con gái bị chửi, ông Sơn gọi anh Hoàng sang nhà mình để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, 2 người này xảy ra cãi cọ, xô xát. Quá nóng giận, ông Sơn lấy dao đâm anh Hoàng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, anh Hoàng cưới chị Hằng cách đây 7 năm, do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ chồng anh quyết định ly hôn. Trước khi xảy ra án mạng, ông Sơn và anh Hoàng đều uống nhiều rượu.

Mộc Miên (T/h)

Tin nổi bật