Đóng

"Quái vật phòng gym" nguy cơ mất cả hai cánh tay vì nhiễm trùng nghiêm trọng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Kirill Tereshin, biệt danh "Popeye Nga", đối diện nguy cơ phải cắt bỏ cả hai cánh tay do hậu quả của việc tiêm synthol làm phồng cơ bắp kéo dài nhiều năm.

Theo Tạp chí Tri Thức, Kirill Tereshin (29 tuổi), nổi tiếng với biệt danh "Popeye nước Nga" hay "quái vật phòng gym", đang đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cả hai tay sau nhiều năm tự tiêm chất synthol – một hỗn hợp dầu khoáng và cồn – vào bắp tay. Thông tin đáng báo động này được báo chí Nga đưa tin, theo dẫn nguồn từ New York Post.

Người đàn ông với ngoại hình biến dạng này đã đăng tải một đoạn video gây sốc, ghi lại cảnh bắp tay anh ta như "nổ tung", tạo ra một lỗ lớn để lộ phần mô bên dưới đã bị hoại tử nặng.

Việc lạm dụng hóa chất đã hủy hoại nghiêm trọng bắp tay của Tereshin. Ảnh: Newsflash.

Hiện tại, Tereshin đang cần thực hiện nhiều ca ghép da khẩn cấp để cứu vãn cánh tay. Tuy nhiên, các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật cho đến khi tình trạng nhiễm trùng nguy hiểm được kiểm soát hoàn toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, thời gian để ổn định và cứu cánh tay đang dần cạn kiệt, làm tăng thêm sự lo lắng về tiên lượng của anh.

Để cứu đôi tay của Tereshin, cần sự phối hợp phức tạp của đội ngũ y tế, bao gồm các bác sĩ phẫu thuật mạch máu, bác sĩ phẫu thuật tạo hình và bác sĩ tái tạo.

Theo Vnexpress, "Quái vật phòng gym" của Nga bắt đầu tiêm synthol vào tay từ năm 2017, gây sốc toàn cầu với cặp bắp tay phồng to bất thường, đạt chu vi tới 61 cm, gợi liên tưởng mạnh mẽ đến nhân vật Popeye. Tuy nhiên, việc lạm dụng chất này đã gây ra hậu quả thảm khốc: synthol làm xơ hóa mô và sau đó dẫn đến hoại tử khi cơ thể anh bắt đầu đào thải các hóa chất độc hại.

Năm 2019, Tereshin từng trải qua một ca phẫu thuật nhằm cắt bỏ phần mô đã bị hỏng. Đáng tiếc, hiện tại, tình trạng nhiễm trùng đã trở nên quá nghiêm trọng, khiến vết thương không thể tự lành và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trước đó, vận động viên thể hình có vẻ ngoài kỳ quái này đã từng thừa nhận hành động tiêm synthol vào bắp tay là "ngu ngốc" và đã được cảnh báo rõ ràng rằng anh có thể mất mạng nếu không loại bỏ hoàn toàn chất độc tích tụ trong cơ thể.

Tin nổi bật