Đóng

Phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" bất ngờ được phát hành trở lại, ê-kíp dùng AI thay mặt Trịnh Sảng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Mới đây, phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đã sử dụng AI để ghép mặt diễn viên khác vào nhân vật do Trịnh Sảng đóng sau nhiều năm cô vướng bê bối đời tư.

Sina đưa tin ngày 24/9, phim Vy Vy Nhất tiếu khuynh thành (tên phát hành tại Việt Nam: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên) bản truyền hình năm 2016 được phát hành lại trên nền tảng Youku với tên Nhất tiếu khuynh thành. 

Đáng chú ý, ê-kíp đã dùng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) xử lý thay mặt nhân vật nữ chính Bối Vy Vy của diễn viên Trịnh Sảng - người bị "phong sát" vì các bê bối trốn thuế và mang thai hộ - thành mặt của diễn viên Vương Chu Duyệt. Ngoài khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của Trịnh Sảng được giữ nguyên.

Cốt truyện, lời thoại và các cảnh quay khác trong phim cũng không thay đổi; chỉ nâng cấp chất lượng hình ảnh lên độ phân giải 4K.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim "thanh xuân học đường" kinh điển. Ảnh cắt từ phim

Trịnh Sảng trong bản phim năm 2016 (trái) và tạo hình nhân vật sau khi được thay bằng gương mặt diễn viên Vương Chu Duyệt nhờ công nghệ AI. Ảnh: Youku

Diễn viên Vương Chu Duyệt sinh năm 1999 tại Chiết Giang, tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải.

Cô từng góp mặt trong các bộ phim như: Khu vườn ngủ say, Một vòng chuyển mình rực rỡ, Con đường bánh ngọt, Nam thành yến, Phá kén 2, Thất dạ tuyết, Cẩm tú an ninh... phần lớn là vai phụ, chưa được biết đến rộng rãi.

Sau khi được chọn thay mặt Trịnh Sảng trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tên Vương Chu Duyệt bất ngờ lọt top tìm kiếm trên mạng.

Trên trang cá nhân, Vương Chu Duyệt xác nhận đã cấp phép sử dụng hình ảnh cho đơn vị sở hữu bản quyền tác phẩm đồng thời xin lỗi khán giả vì "đã phá hỏng hình tượng nhân vật trong lòng mọi người". Cô nhấn mạnh việc này không liên quan đến công ty quản lý hay nền tảng phát hành.

Ngay khi phim lên sóng, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập ý kiến chê bai. Nhiều người cho rằng việc chỉ thay khuôn mặt nhưng giữ nguyên vóc dáng, biểu cảm của Trịnh Sảng khiến hình ảnh trở nên thiếu hài hòa. Tỷ lệ giữa đầu và cơ thể trở nên gượng gạo.

Một số khán giả chỉ ra ánh sáng trên gương mặt mới không khớp với khung hình, biểu cảm có lúc cứng đơ. Không ít người thẳng thắn nhận xét nhan sắc mới "không đủ khuynh thành" như tên phim. Một tài khoản bình luận việc thay mặt với người hâm mộ "chẳng khác gì phim bị gỡ thêm lần nữa".

Nhân vật Bối Vy Vy sau khi thay bằng gương mặt của diễn viên Vương Chu Duyệt. Ảnh: 163 

Nhiều khán giả lâu năm cho rằng tên phim có thể đổi, nhưng ký ức thanh xuân gắn với cặp đôi Dương Dương - Trịnh Sảng không thể thay thế. Truyền thông Trung Quốc nhận định đây là cách nhà sản xuất xóa dấu vết của nghệ sĩ vi phạm, giúp bộ phim được phát hành trở lại với chi phí thấp.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, can thiệp công nghệ hoán đổi gương mặt là giải pháp tình thế nhằm đáp ứng quy chuẩn kiểm duyệt, từ đó giảm thiểu tổn thất kinh tế và tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn cho các dự án chịu ảnh hưởng bởi nghệ sĩ vi phạm đạo đức.

Trước đó, nhà sản xuất phim Đột phá vòng vây (2021) từng phải chi một khoản tiền lớn, được cho là lên đến vài triệu nhân dân tệ, để dùng AI ghép mặt diễn viên Lý Cường thay cho Triệu Lập Tân. Tác phẩm cổ trang Tam thiên nha sát (2020) từng áp dụng giải pháp tương tự đối với Lưu Lộ sau bê bối về thái độ ứng xử, song chất lượng đồ họa bị đánh giá cẩu thả, méo mó.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Cố Mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Tiêu Nại (Dương Dương) và Bối Vy Vy (Trịnh Sảng) - hai sinh viên ưu tú của khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Trùng Khánh. Họ tình cờ quen biết qua trò chơi trực tuyến Thiện nữ u hồn. Sau chuỗi ngày đồng hành chiến đấu trong thế giới ảo, Tiêu Nại quyết định hẹn gặp Vy Vy ngoài đời thực.

Tin nổi bật