Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, cô gái quẫn trí nhảy sông tự tử: Tin nhắn gửi mẹ gây chú ý

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Thất vọng sau kết quả thẩm mỹ không như ý, cô gái “vĩnh biệt” mẹ rồi tìm đến cái chết.

Câu chuyện hy hữu là của cô gái tên Tiểu Lý, 24 tuổi, người Thượng Hải, Trung Quốc.

Tháng 3/2023, Tiểu Lý được giới thiệu đến bệnh viện thẩm mỹ Thủ Nhĩ Lệ Cách để phẫu thuật thẩm mỹ.

Quá trình thăm khám, bệnh viện nhận định Tiểu Lý cần chỉnh sửa góc hàm vì hàm dưới Tiểu Lý vốn bị to, bác sĩ cho biết, sẽ gắn cố định xương trong, mài xương hàm dưới, chỉnh sửa dáng mũi. Tổng chi phí cho các loại phẫu thuật này là 210 nghìn nhân dân tệ (khoảng 721 triệu đồng).

Vào ngày 24/3/2023, Tiểu Lý đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật.

Cô gái Tiểu Lý trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Sina

Theo hồ sơ theo dõi 7 ngày hậu phẫu thuật, hai ngày đầu tiên Tiểu Lý bị nghẹt mũi, những ngày còn lại cô không có biểu hiện khó chịu rõ ràng.

Ngày 1/4/2023, bệnh viện yêu cầu Tiểu Lý xuất viện. Tuy nhiên do sức khỏe chưa ổn Tiểu Lý có mong muốn xin được ở lại bệnh viện để tiếp tục được theo dõi, Tiểu Lý nói: "Tôi không thể đi lại và cảm thấy không thoải mái lắm". Nhân viên sau đó đã từ chối, người này trả lời cô: "Hôm nay cô phải xuất viện. Các chỉ số của cô đều đạt tiêu chuẩn xuất viện".

Sau khi bị buộc phải xuất viện, Tiểu Lý cảm thấy không hài lòng. Nghĩ rằng việc phẫu thuật đã thất bại, cô gái trẻ nhảy cầu tự tử.

Mẹ của Tiểu Lý cho biết: "Sau khi chỉnh sửa, con gái tôi đã cảm thấy ca phẫu thuật có gì đó không ổn. Con bé liên tục nói rằng trong thời gian nằm viện, nó cảm thấy rất khó chịu. Tôi quá ốm yếu, không thể đến chăm con nên chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin liên tục để an ủi. Sau khi xuất viện một mình, con gái tôi nói là rất chán nản, mỗi một bước đi đều cảm thấy mặt rất đau, giống như muốn rời ra vậy.

Đến tối, sau khi gửi tin nhắn 'Vĩnh biệt', con bé đã nhảy xuống sông bỏ mình. Tôi nghĩ bệnh viện có vấn đề. Sau khi con gái tôi nhiều lần bày tỏ rằng mình 'không khỏe, nó vẫn bị yêu cầu xuất viện, cuối cùng dẫn đến suy sụp tinh thần và tự tử".

Còn đại diện bệnh viện lên tiếng: "Mọi việc diễn ra tốt đẹp trong và sau ca mổ. Bệnh nhân chết đuối sau khi xuất viện hoàn toàn không có mối quan hệ trực tiếp hay quan hệ nhân quả nào với bệnh viện.

Tuy nhiên vì lý do nhân đạo, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 400 nghìn nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng) cho gia đình bệnh nhân quá cố, nhưng họ không đồng ý với phương án này. Xin khẳng định rằng trong tình huống này, bác sỹ liên quan không hành nghề y trái pháp luật".

Một chuyên gia trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ cho biết về phẫu thuật mài xương mà Tiểu Lý từng trải qua: "Thông thường, bệnh nhân phải nằm viện 7 ngày sau khi phẫu thuật. Phải mất 3 đến 4 tuần để tình trạng sưng mặt giảm bớt. Thường phải mất từ 1 đến 3 tháng bệnh nhân mới bình phục hoàn toàn.

Việc mặt sưng tấy sau khi xuất viện là bình thường. Tiểu Lý tử vong, người nhà chỉ có thể bảo vệ quyền lợi của cô ấy sau khi các bộ phận liên quan điều tra và đưa ra câu trả lời cuối cùng".

Gia đình Tiểu Lý và bệnh viện thẩm mỹ đang tiến hành hòa giải thông qua các đơn vị liên quan.

Người phụ nữ phẫu thuật hỏng ngực muốn nhảy lầu tự tử. Ảnh: Sina

Tương tự như trường hợp của Tiểu Lý, trước đó một người phụ nữ cũng ở Thượng Hải, Trung Quốc đã trèo lên bức tường trên nóc tòa nhà của một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, đứng chênh vênh trên đó và muốn nhảy xuống để kết liễu cuộc đời.

Người phụ nữ được cho là muốn tự tử vì vướng vào một cuộc tranh cãi với bệnh viện về ca phẫu thuật nâng ngực bị hỏng.

Sau khi được 2 người đàn ông khuyên giải, người phụ nữ đã rời nóc tòa nhà an toàn.

Thùy Dung (T/h)

Tin nổi bật