Thông tin trên ASEANNOW, một nhân viên bảo tồn động vật hoang dã kiêm người bán vé số, anh Ekachart Janthahom (39 tuổi), đã được tìm thấy đã qua đời sau bốn ngày mất tích. Anh Ekachart, còn được gọi là "Mai", được cảnh sát cho là đã tử vong do xe máy mất lái và lao xuống bờ kè hồ chứa nước Tab Salao ở Uthai Thani, Thái Lan.
Nơi phát hiện chiếc xe máy của Ekachart Janthahom.
Vào tối ngày 14/9, đội cứu hộ của anh Sin Nakbutr đã phát hiện thi thể anh trên một sườn dốc gần hồ chứa sau khi nhận thấy một mùi hôi nồng nặc. Thi thể anh bị mắc kẹt trên cây và có dấu hiệu phân hủy, cho thấy anh đã tử vong được vài ngày. Gia đình đã báo cáo anh mất tích vào ngày 11/9, cùng ngày anh được nhìn thấy lần cuối khi đang đổ xăng xe máy.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát và bác sĩ, Ekachart có thể đã mất lái trên bờ kè dốc, ngã và tử vong sau khi một cành cây đâm vào mắt trái. Chiếc xe máy của anh bị hư hỏng ở bánh trước và lốp xe, cùng với các dấu vết trượt trên đá và cành cây gãy, củng cố thêm cho giả thuyết này.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.
Tuy nhiên, gia đình anh Ekachart nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm, vì chiếc điện thoại di động và hơn 20.000 baht (hơn 16 triệu đồng) tiền mặt mà anh mang theo đã mất tích. Chỉ có một tấm bảng với 23 tờ vé số và 300 baht (248 nghìn đồng) tiền mặt được tìm thấy. Cha của nạn nhân đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết. Thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Sawanpracharak để tiếp tục điều tra.