Cảnh sát bang Jharkhand (Ấn Độ) ngày 19/9 cho biết, thi thể hai nữ sinh đã được phát hiện trong một giếng nước tại quận Giridih.
Nạn nhân là Zahida Khatoon (13 tuổi) và Gulabsha Praveen (14 tuổi), đều đang học lớp 8 tại Trường Trung học nâng cấp Chiruwa-Kapilo, thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Saria.
Theo ông Dhananjay Ram, Cảnh sát trưởng thành phố Bagodar Sariya, sáng 18/9, cả hai em đến trường muộn và được một giáo viên yêu cầu quay về nhà. Sau khi rời trường, các em không trở về nhà và sau đó được tìm thấy đã tử vong dưới giếng.
Hiện gia đình chưa có khiếu nại chính thức, song cảnh sát khẳng định sẽ tiến hành điều tra ngay khi nhận được đơn.
Ảnh minh họa
Trong một việc khác xảy ra cùng ngày ở Ấn Độ, cảnh sát bang Jharkhand ngày 20/9 cho biết, một phụ nữ 24 tuổi đã bị bắt giữ sau khi đâm chết bạn trai trong lúc cãi vã về chuyện hôn nhân tại quận Chatra.
Nạn nhân là Md Muntajir (34 tuổi), trú tại làng Sasang, huyện Latehar. Tối 19/9, anh đến gặp bạn gái là Shabbu Praveen, còn gọi là Noorjahan, tại làng Lamta (khu vực thuộc quản lý của đồn cảnh sát Lawalong). Tại đây, hai người xảy ra tranh cãi dữ dội, sau đó Noorjahan dùng dao đâm bạn trai.
Muntajir được đưa đến Bệnh viện Chatra Sadar rồi chuyển tiếp tới RIMS-Ranchi, nhưng tử vong trên đường do vết thương quá nặng. Cảnh sát đã thu giữ con dao gây án và bắt giữ Noorjahan.
Theo ông Prashant Mishra, Trưởng đồn cảnh sát Lawalong, trước khi qua đời, nạn nhân đã kịp để lại lời khai, làm căn cứ cho báo cáo điều tra.