Sự việc xảy ra ngày 26/4 tại một đồn điền cọ dầu ở tỉnh Phang Nga. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân là người trong cùng một ngôi làng và đã bị ngạt khí khi xuống giếng làm vệ sinh.
Hai người khác sau đó trèo xuống để cứu nhưng cũng bị ngất xỉu vì hít phải khí độc.
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vào khoảng 11h30 sáng và phát hiện bốn nạn nhân gồm Suthon Khongkaew (42 tuổi), Suthat Ardam (34 tuổi), Theeradol Chueasanga (30 tuổi) và Wahap Chueasanga (31 tuổi) nằm chồng lên nhau dưới đáy giếng thiếu oxy ở huyện Khura Buri.
Tuy nhiên, việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều khó khăn khi một số nhân viên cứu hộ cũng có dấu hiệu buồn nôn khi xuống giếng. Sau đó, các chuyên gia cùng thiết bị chuyên dụng đã được điều động để xử lý tình huống nguy hiểm trong không gian kín.
Một đoạn video ghi lại cho thấy đội cứu hộ sử dụng hệ thống giá đỡ ba chân để đưa người xuống giếng. Khu vực xung quanh cũng được phong tỏa nhằm tránh người dân hít phải khí độc, nghi là khí hydro sunfua.
Sau nhiều nỗ lực, thi thể các nạn nhân đã được đưa lên an toàn.
Ông Amornthep Preekham, quyền trưởng Văn phòng Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa tỉnh, nhận định nguyên nhân có thể do khí hydro sunfua tích tụ trong thời gian dài. Ông cho biết vụ việc đã gây chấn động và đau buồn lớn cho cộng đồng, đồng thời cảnh báo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi làm việc trong không gian kín nếu không có thiết bị bảo hộ phù hợp.
Hydro sunfua là loại khí không màu, có mùi trứng thối, cực độc, thường sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ trong cống rãnh, giếng hoặc đầm lầy. Khi tích tụ ở nồng độ cao trong không gian kín, khí này có thể khiến con người bất tỉnh nhanh chóng và tử vong chỉ trong vài phút.