Tờ Phụ Nữ Số dẫn thông tin từ QQ cho biết, ngày 13/5, khi đang tham gia một show giải trí, nữ diễn viên Vu Oánh Oánh bị một khán giả họ Nhậm (nam, 23 tuổi) đụng chạm vào phần nhạy cảm ngay trên sân khấu, trước mặt đông đảo khán giả.
Hành vi của nam thanh niên đã bị khán giả tại hiện trường ghi lại và báo cho cơ quan chức năng. Vì hành vi không phù hợp, nam thanh niên này đã bị tạm giam 10 ngày theo quy định của pháp luật.
Trong khi đó, phía nhà đài cho biết, họ sẽ siết chặt vấn đề an ninh hơn nữa để đảm bảo hoàn cảnh trường quay tốt đẹp, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của diễn viên. Sau vụ việc, họ đã nhanh chóng sắp xếp bác sĩ tâm lý để trợ giúp Vu Oánh Oánh vượt qua ám ảnh tâm lý, sớm quay trở lại với guồng quay công việc.
Nữ diễn viên xinh đẹp bị một khán giả nam đụng chạm khi đang ở trên sân khấu. Ảnh: Sohu
Đoạn video ghi lại vụ việc xảy ra với Vu Oánh Oánh sau đó nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến đối lập, tạp trí Tri Thức dẫn thông tin từ Sohu cho hay.
Nhiều người chỉ trích hành vi của khán giả nam, cho rằng chạm vào cơ thể người khác mà không được phép là vi phạm ranh giới cá nhân. Tuy nhiên, một số người khác đào lại các phát ngôn trước đây của Vu Oánh Oánh và cho rằng cô từng khuyến khích khán giả chú ý đến đôi chân.
Trong các buổi biểu diễn trước, Vu Oánh Oánh thường đùa đôi chân cô “rất đẹp” và khán giả có “trả 99 NDT để chạm vào”. Những lời nói đùa đó khiến khán giả hò reo, thậm chí không ít người nói sẵn sàng trả nhiều hơn để chạm vào chân Vu Oánh Oánh.
Một số ý kiến cho rằng hành vi của người đàn ông chắc chắn là sai nhưng lời nói khiêu khích của nữ diễn viên có thể đã góp phần gây hiểu lầm.
Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết lên mạng xã hội, chia sẻ lại quãng thời gian tồi tệ mà cô phải trải qua sau lùm xùm chấn động. Cụ thể, cô cho biết đã nỗ lực suốt 20 năm để trở thành diễn viên hài.
Tuy nhiên, sau khi vụ việc phát sinh, Vu Oánh Oánh phải tạm ngừng tất cả hoạt động diễn xuất và hiện đang phải uống thuốc theo yêu cầu của bác sĩ tâm lý. Dù vậy, cô vẫn chưa khắc phục được nỗi sợ hãi vì bị giở trò ngay trên sân khấu.
Nữ diễn viên bộc bạch, cô bị đổ mồ hôi lạnh, phát run mỗi khi chuẩn bị bước lên sân khấu dù đã tự "phòng thủ" bằng trang phục dài tay. "Tôi bị ám ảnh với suy nghĩ: 'Liệu có người cư xử không đúng mực với mình hay không?'. Tôi cũng không biết mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể lấy lại sự tự tin, thoải mái như trước kia", cô nói.