Một người phụ nữ tên Tiểu Cầm ở Ôn Châu, Chiết Giang, đã ném hai chú chó của mình từ tầng 21 xuống đất, khiến cả con vật tử vong và làm hư hại cây cối. Vụ việc xảy ra vào tháng 5, sau khi cô uống rượu và tức giận vì chị gái từ chối giúp dọn phân chó.
Cụ thể, vào khoảng 5h, lực lượng an ninh nghe thấy tiếng động lớn và phát hiện một chú chó rơi trúng cây, đang giãy giụa. Chú chó nhỏ hơn được tìm thấy trên vỉa hè, đã chết. Qua camera giám sát, cảnh sát xác định Tiểu Cầm là người gây ra vụ việc.
Theo lời khai, hôm đó Tiểu Cầm cùng chị gái, bạn trai và một vài người bạn tụ tập ăn khuya. Khi chị gái mệt và về nhà ngủ, cô vẫn tiếp tục uống rượu đến tận 4h. Về đến nhà, thấy phân chó vương vãi khắp nơi, Tiểu Cầm nhờ chị gái dọn dẹp nhưng bị từ chối và giằng co dẫn đến việc cô ném cả hai con chó ra ngoài cửa sổ, theo Saostar.
Hai con chó này là vật nuôi của hai chị em, con nhỏ nặng chưa đến 1 kg, con lớn khoảng 6 kg. Sau vụ việc, Tiểu Cầm bị buộc tội "ném đồ vật từ trên cao". Khi được hỏi liệu cô có biết hành vi này là vi phạm pháp luật hay không, Tiểu Cầm thừa nhận biết nhưng không coi trọng mức độ nghiêm trọng.
Một người phụ nữ ở Ôn Châu, Chiết Giang, đã ném hai chú chó của mình từ tầng 21 xuống đất, khiến cả con vật tử vong. Ảnh: Saostar.
Công tố viên nhấn mạnh rằng vật thể rơi từ tầng 21 xuống vỉa hè, gần lối đi vào và ra khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người đi bộ và phá hủy tài sản. Các kiểm sát viên nhận định đây là hành vi đe dọa ngẫu nhiên nhưng nguy hiểm, với tác động cực kỳ tàn phá từ độ cao như vậy.
Ngày 28/8, tòa án ra phán quyết sơ thẩm, tuyên phạt Tiểu Cầm bốn tháng tù giam, cho hưởng án treo tám tháng, đồng thời phạt tiền 4.000 nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu đồng) vì tội ném đồ vật từ trên cao.
Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông ném chó từ tầng 7 xuống đất
Một vụ việc tương tự xảy ra vào tháng 5/2023 tại Hàng Châu, Chiết Giang. Một người đàn ông 40 tuổi họ Wang đã ném chú chó Samoyed từ tầng 7 xuống đất sau khi cãi nhau với bạn gái, khiến con vật chết ngay tại chỗ.
Sự việc được biết đến khi một hàng xóm của Wang đăng bài lên mạng xã hội. Người này kể lại rằng vào ngày 4/5/2023, cô nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó là tiếng khóc đau đớn của một người hàng xóm khác: “Con chó tội nghiệp của tôi, nó đã chết không nhắm mắt. Vậy là nó không thể ra đi một cách thanh thản”.
Chú chó giống Samoyed đã chết sau cú rơi. Ảnh minh họa.
Khi chạy ra, cô hàng xóm bàng hoàng thấy một chú chó giống Samoyed đã chết sau cú rơi.
“Sự cố này khiến tôi buồn bã cả ngày hôm đó. Tại sao hắn lại giết con chó trong khi đang cãi nhau? Thay vào đó, sao hắn không tự nhảy ra khỏi tòa nhà đi? Hắn đã sát hại con vật nhỏ bằng cách man rợ này, hắn nên xuống địa ngục đi”, người hàng xóm giấu tên đề cập trong bài viết.
Khi nhân viên quản lý tòa nhà đến hỏi về vụ việc, người phụ nữ sống trong căn hộ tầng 7, nơi chú chó bị ném xuống, cho biết cô và Wang cãi nhau. Trong cơn nóng giận và mất bình tĩnh, bạn trai cô đã quẳng con chó ra khỏi cửa số căn hộ. Sau đó, cảnh sát đã đến và bắt giữ người đàn ông này, theo Tạp chí Tri thức.
Cảnh sát cho biết nghi phạm bị giam giữ vì tội “ném đồ vật từ trên cao”. Tuy nhiên, hình phạt cụ thể dành cho Wang không được công bố. Theo báo cáo của cảnh sát, chú chó xấu số sau đó đã được một số hàng xóm đem đi hỏa táng.
Luật Hình sự Trung Quốc quy định những người ném đồ vật từ trên cao sẽ phải đối mặt với án tù dưới một năm và bị phạt tiền. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không có luật nào chống bạo hành động vật. Do đó, hầu hết trường hợp như Wang không bị xử lý.