Ngày 8/8, tại một siêu thị ở Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc), camera giám sát ghi lại cảnh một cô gái trẻ bắt một con cá vược lớn từ bể cá nước ngọt, đặt xuống sàn và giẫm chết. Sau đó, cô tiếp tục lặp lại hành động này với một con cá khác, rồi mang cả hai đến quầy cân, yêu cầu được tính giá cá chết — chỉ bằng khoảng một nửa giá cá sống.
Nhân viên nhanh chóng nhận ra đây là vị khách từng gây rắc rối vào ngày 1/8, khi mua hai con cá chết nhưng chỉ dán một nhãn giá, trả tiền cho một con rồi mang cả hai về. Lần này, thu ngân kiên quyết từ chối bán và cô gái bỏ đi mà không nói gì.
Khi xem lại camera, siêu thị xác nhận cô đã cố tình giết cá để được mua rẻ. Chủ cửa hàng đã công khai đoạn clip nhằm cảnh báo các đơn vị kinh doanh khác.
Hình ảnh "xấu" của cô gái
Theo nhân viên, cá sống được bán giá cao hơn do chi phí nuôi, vận chuyển và hao hụt, trong khi cá chết được giảm giá để tránh lãng phí. Hành vi cố tình giết cá không chỉ vi phạm quy định mà còn gây thiệt hại tài chính trực tiếp cho cửa hàng.