Theo South China Morning Post, một ông bố người Nhật Bản điều hành một công ty bất động sản đã trở nên nổi tiếng vì chi 100 triệu yên (khoảng 17,9 tỷ đồng) để dán quảng cáo có ảnh con trai mình trên cầu đi bộ, xe buýt và cửa hàng tiện lợi.
Cậu bé được biết đến với biệt danh Yu-kun, trở nên vô cùng nổi tiếng tại khu vực Adachi, Tokyo, đến nỗi người dân địa phương trìu mến gọi em là "Cậu bé Landmark". Hình ảnh rạng rỡ của Yu-kun xuất hiện khắp mọi nơi: từ những tấm biểu ngữ khổng lồ trên cầu đi bộ và biển báo đỗ xe cho đến những chiếc xe buýt thành phố.
Yu-kun và bố của cậu. Ảnh: QQ.com.
Điều đặc biệt là Yu-kun không phải là một ngôi sao nhí, người mẫu hay thần đồng. Em chỉ đơn thuần là con trai của một ông chủ bất động sản, người cho rằng con mình quá đáng yêu và cả thành phố đều xứng đáng được chiêm ngưỡng điều đó. "Con trai tôi hồi nhỏ đáng yêu quá. Tôi nghĩ cả Tokyo đều biết điều đó," người bố chia sẻ.
Để hiện thực hóa ý tưởng này, ông đã biến những bức ảnh thời thơ ấu hài hước nhất của con trai thành một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn, với hơn 10 phiên bản khác nhau. Tính đến nay, tổng số tiền ông chi cho chiến dịch này đã lên tới gần 100 triệu yên. Những bức ảnh này ghi lại nhiều biểu cảm hài hước và đôi khi là ngượng ngùng của Yu-kun.
Một trong những bức ảnh ấn tượng nhất là khoảnh khắc Yu-kun bật khóc sau khi bị một nghệ sĩ đường phố làm cho giật mình. Bức ảnh gương mặt nhăn nhó, nước mắt lưng tròng của em đã được phóng lớn thành một biển quảng cáo cao 2 mét, đặt ngay lối vào ga tàu điện ngầm.
Những bức ảnh này ghi lại nhiều biểu cảm hài hước và đôi khi là ngượng ngùng của Yu-kun. Ảnh: QQ.com.
Chiến dịch quảng bá con trai của ông bố này vẫn đang tiếp diễn. Ông thường xuyên thuê nhiếp ảnh gia để chụp những bức ảnh "dễ thương" mới cho con trai và thậm chí còn có kế hoạch sử dụng những hình ảnh gần đây để quảng bá cho các dự án bất động sản mới.
Tuy nhiên, Yu-kun, giờ đây đã 16 tuổi, lại không hề thích sự nổi tiếng bất đắc dĩ này. "Tôi không thích điều đó. Tôi thực sự không thích," anh nói và thêm vào một cách hài hước: "Nếu bố thực sự nghĩ tôi dễ thương đến vậy, tại sao không chuyển 100 triệu yên đó vào tài khoản ngân hàng của tôi?".
Anh cũng bày tỏ sự ngượng ngùng: "Mọi người có thể không nhận ra những bức ảnh hồi bé của tôi, nhưng giờ tôi đã lớn hơn rồi, điều đó thực sự đáng xấu hổ."
Yu-kun hiện tại. Ảnh: QQ.com.
Câu chuyện độc đáo này đã được chương trình truyền hình Nhật Bản Monday Late Show đưa tin và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Một cư dân mạng bình luận: "Tình yêu của cha mẹ thường miễn phí, nhưng nó có thể phải trả giá đắt. Cha mẹ Trung Quốc nổi tiếng là che giấu tình yêu của mình, nhưng có vẻ như một số cha mẹ Nhật Bản còn đi xa đến mức dán khuôn mặt con mình khắp thành phố."
Theo South China Morning Post