Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chàng trai cưới con gái của "bạn nhậu", bật mí chuyện "cười ra nước mắt" về bố vợ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Huy và ông Quyền đã có mối quan hệ thân thiết như những người bạn, thường xuyên đi nhậu hay đánh bida cùng nhau, trước cả khi chính thức trở thành bố vợ - con rể.

Vietnamnet cho biết, chuyện tình hơn kém nhau 7 tuổi của Đỗ Ngọc Huy (SN 1998, quê Vĩnh Phúc) và Phùng Diệu Ánh (SN 2005, quê gốc Phú Thọ) gây chú ý trên TikTok những ngày vừa qua.

Điều khiến Ngọc Huy nhớ nhất trong hành trình “cua vợ” là mối quan hệ đặc biệt với bố vợ - ông Phùng Quốc Quyền (SN 1982). Trước khi trở thành con rể - bố vợ, Ngọc Huy và ông Quyền có nhiều năm là anh em, bạn bè thân thiết. 

Ông Quyền là người gốc Phú Thọ nhưng đã về Vĩnh Phúc xây nhà, làm ăn từ lâu. Nhà ông chỉ cách nhà Ngọc Huy chưa đến 1 km nhưng trước đây, hai gia đình chỉ là hàng xóm biết mặt nhau chứ không quá thân thiết.

Cặp bố vợ - con rể chỉ bắt đầu thân thiết sau một buổi giao lưu với đội bóng chuyền của xã vào năm 2019. Hai người ngồi chung bàn nhậu, nói chuyện hợp ý nên trở thành bạn bè, đôi khi còn rủ nhau đi uống bia.

Tháng 11/2024, Ngọc Huy và Diệu Ánh tổ chức đám cưới. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Ngọc Huy và Diệu Ánh cũng quen biết nhau qua những lần gặp gỡ trong đội bóng của xã. Một lần, ông Quyền bắt gặp hai người ngồi uống nước ở vỉa hè thì nhắc: “Để cho con bé lớn”.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023, Huy mới dám nghĩ đến chuyện nghiêm túc với Ánh. Để yêu con gái “bạn thân”, anh đã đến nhà xin phép bố mẹ vợ. Chàng trai nhớ rõ đó là lần đầu thay đổi cách xưng hô từ “anh - em” sang “chú - cháu”.

Chia sẻ trên Tạp chí Tri thức, Ngọc Huy cho biết: “Bố mẹ vợ tôi ngồi chia sẻ cả tiếng đồng hồ, còn tôi cứ cắn móng tay. Đại ý, bố mẹ vợ tôi không cấm cản chuyện yêu đương nhưng không được đi quá giới hạn. Tôi phải nghĩ cho tương lai của Ánh”.

Mối quan hệ giữa anh Huy và ông Quyền không còn thoải mái như trước nhưng họ vẫn giữ được sự thân thiết. Cả hai thi thoảng cũng đi nhậu hay chơi bida cùng nhau. Có lần ông Quyền gặp tai nạn, Huy là người ở bên chăm sóc, lo liệu mọi việc vì gia đình vợ ít người thân thích. Sự cố này càng khiến tình cảm giữa bố vợ và con rể thêm bền chặt.

Tháng 11/2024, Ngọc Huy và Diệu Ánh tổ chức đám cưới khi Ánh vẫn đang là sinh viên năm nhất đại học. Ông Quyền chỉ dặn dò Huy: "Hai đứa muốn cưới cũng được nhưng bố mẹ sẽ nuôi Ánh học xong đại học và xin việc làm cho nó". Ngày đưa con gái về nhà chồng, ông Quyền đã rơi nước mắt, còn Huy thì hạnh phúc cười toe toét. "Ngay tối hôm cưới, tôi trêu bố ‘bụi bay vào mắt bố hay rượu nhà con say quá mà bố khóc’. Ông chỉ cười", Huy hài hước kể lại.

Ông Quyền rơi nước mắt trong ngày đưa con gái về nhà chồng. Ảnh: Vietnamnet.

Mối quan hệ giữa Huy và gia đình vợ vô cùng tốt đẹp. Hai nhà gần nhau, Huy về nhà vợ ăn cơm ít nhất 3 lần mỗi tuần, còn Ánh thì về nhà ngoại chơi mỗi ngày. Mọi món ngon đều được ông bà gửi cho con gái, con rể.

Huy và bố vợ "thân càng thêm thân", thường xuyên rủ nhau đi chơi, đi nhậu. Mỗi lần hát karaoke tại nhà, hai bố con lại song ca như hai người bạn. Ông Quyền còn thường xuyên "lén cho tiền" Huy, dặn dò: "Đừng để mẹ với vợ con biết. Có tí quỹ đen còn bị lột mất thì đó là việc của con". Ông còn hay đùa: "Vào quán thì phải gọi bố là anh".

Mỗi lần về quê Phú Thọ, ông Quyền đều "mách nước" cho con rể cách để ít phải tiếp rượu họ hàng. Thậm chí, có lúc ông gọi các con về ăn cơm, lại chỉ gọi con rể mà quên mất con gái. Huy cảm thấy may mắn khi được bố vợ yêu thương như con ruột.

"Bố vợ tôi trẻ trung, vui tính, sống rất tình cảm. Chúng tôi làm con cũng phải biết sống sao để bố mẹ vui lòng,” Huy tâm sự.

Tin nổi bật