VietNamnet dẫn thông tin từ tờ SCMP vào ngày 6/6 vừa qua cho hay, một người đàn ông họ Li, hiện 61 tuổi, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tháng 9/2024. Vụ bắt giữ này đã khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài hơn 30 năm, trong suốt thời gian đó Li đã sử dụng danh tính giả để che giấu tội ác của mình.
Vụ án mà Li là hung thủ đã gây chấn động toàn tỉnh Tứ Xuyên vào năm 1992. Khi ấy, Li ở tuổi 29, đã dùng dao bếp sát hại dã man cả mẹ ruột của mình và cô bạn gái 17 tuổi.
Theo lời khai của Li, bi kịch bắt nguồn từ mâu thuẫn gay gắt giữa bạn gái của ông ta và mẹ mình. Cô bạn gái được cho là đã yêu cầu mẹ của Li phải đưa một khoản tiền lớn, nếu không sẽ chấm dứt mối quan hệ. Trong lúc tranh cãi nảy lửa, Li đã không kiềm chế được bản thân và ra tay sát hại cô gái. Người mẹ, trong nỗ lực can ngăn, không may cũng bị đâm tử vong trong lúc giằng co.
Sau khi gây án, Li đã bỏ trốn lên núi và ẩn mình suốt 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, bà Gu – chị dâu của Li – thường xuyên bí mật tiếp tế thức ăn và quần áo, giúp Li duy trì sự sống. Hai tháng sau, bà Gu bất ngờ biến mất khỏi làng, gây nên sự xôn xao và nhiều lời đồn đoán trong dân làng, đặc biệt là về mối quan hệ tình cảm mờ ám giữa bà Gu và Li. Điều đáng nói là gia đình đã không báo cáo sự mất tích của bà Gu với cảnh sát, một phần do vợ chồng bà Gu vốn có mâu thuẫn từ trước.
Li bị bắt sau hơn 30 năm lẩn trốn. Ảnh: SCMP
Phải đến năm 2023, khi vụ án mạng năm xưa được mở lại điều tra, cảnh sát mới bắt đầu xâu chuỗi lại những manh mối còn bỏ ngỏ. Họ phát hiện ra rằng bà Gu từng trở lại thăm gia đình vào năm 2013 và cho biết đã có 2 con, nhưng hoàn toàn không tiết lộ nơi ở hiện tại.
Từ thông tin này, cảnh sát đã truy vết số điện thoại cũ của bà Gu và xác định được người này có thể đang sinh sống tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông. Một đoạn camera giao thông ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đi xe ba gác đã trở thành manh mối quan trọng, giúp cảnh sát lần ra một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Giang Môn.
Tại ngôi làng, người dân địa phương xác nhận người phụ nữ trong ảnh và chồng cô, nói giọng Tứ Xuyên, đã sinh sống tại đây khoảng 30 năm và có một con trai, một con gái.
Với những thông tin này, một cảnh sát đã đóng giả làm khách hàng để tiếp cận người chồng đang làm việc tại một công trường xây dựng. Từ một mẩu thuốc lá mà người chồng vứt bỏ, cảnh sát đã thu thập mẫu ADN.
Kết quả phân tích cho thấy người đàn ông này chính là Li – kẻ bị truy nã trong vụ án mạng năm xưa. Sự thật đau lòng được phơi bày, Li và chị dâu của ông ta đã bỏ trốn cùng nhau và chuyển đến nơi mới, sống với nhau như vợ chồng trong suốt hơn ba thập kỷ.
Khi cảnh sát tìm thấy Li, Li bày tỏ sự mệt mỏi sau nhiều năm sống trong cảnh lẩn trốn. Ảnh: Baidu
Thông tin trên báo Dân Việt, khi bị bắt giữ, Li tỏ ra vô cùng mệt mỏi và gần như gục ngã. Ông ta thốt lên: "Tôi đã kiệt sức trong những năm trốn chạy. Tôi quên cả số chứng minh nhân dân, thậm chí không còn nhớ tên thật của mình. Cuộc sống những năm qua rất khổ cực. Giờ các anh đã tìm ra tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể chấm dứt tất cả".
Hiện tại, Li đang bị truy tố tội giết người có chủ ý. Phiên tòa xét xử mới đây vẫn chưa đưa ra được phán quyết cuối cùng dành cho Li.