Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ông bố 47 tuổi cùng con trai ôn thi đại học, ai ngờ lại "đậu" cả hai

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Ông bố 47 tuổi quyết định trở thành bạn học cùng con trai để làm gương và tiện kèm cặp, không ngờ cả hai bố con đều trúng tuyển đại học.

Sự việc hai cha con ở Trung Quốc cùng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (kỳ thi cao khảo) và đều trúng tuyển đã khiến cư dân mạng kinh ngạc. Cụ thể, người con trai Liu Aohan (18 tuổi) đậu vào chương trình hàng không vũ trụ tương lai tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - một trong những đại học hàng đầu thế giới về đào tạo kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Theo SCMP, Aohan đạt 625/750 điểm và điểm thi môn khoa học xếp thứ 64 tỉnh Thanh Hải trong kỳ thi cao khảo tại tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc. Cha cậu, anh Liu Jianbo, 47 tuổi, cũng tham gia kỳ thi này và đạt 454/750 điểm ở môn nghệ thuật, được nhận vào học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sư phạm Quảng Tây, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Cả hai bố con khoe giấy báo trúng tuyển do trường đại học gửi đến. Ảnh: Sina.

Chia sẻ với báo chí, ông Liu Jianbo cho biết ông bắt đầu học cùng con trai từ khi con học lớp 8. Thời gian đó, Aohan thường xuyên lơ là việc học nên điểm thi bị ảnh hưởng. Ông Liu từng đánh con, nhưng sau đó lại hối hận và quyết định trở thành bạn học của con để làm gương.

Quyết định này được đưa ra trùng với thời gian dịch COVID-19 hoành hành, các chương trình học đều là trực tuyến. Vì vậy, hai bố con có thể cùng nhau học ở nhà. Liu Jianbo học tiếng Trung giỏi hơn, trong khi con trai anh học toán và họ đã cùng giúp nhau cải thiện điểm số. Từ đó trở đi, Liu Aohan trở thành học sinh đứng đầu lớp.

“Bố tôi là hình mẫu của tôi. Tinh thần học tập của bố tốt hơn tôi nhiều”, nam sinh nói. 

Chia sẻ về quyết định thi đại học, ông Liu cho biết hiện ông làm việc tại công ty đường sắt ở địa phương. Khi còn là học sinh, ông vẫn luôn mơ ước được vào đại học nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả. Mặc dù đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh trung học, ông Liu lại chọn học trường nghề rồi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Hai bố con ông Liu cùng nhau học ở nhà. Ảnh: Sina.

Khi trúng tuyển đại học, Liu Jianbo nộp đơn xin nghỉ phép nhưng bị công ty từ chối. Sinh viên lớn tuổi này muốn xin phép trường cho anh được học trong thời gian rảnh rỗi. Anh chia sẻ với Hongxing News rằng, với tư cách một người cha, anh có thể từ bỏ cơ hội học đại học, nhiệm vụ quan trọng của anh là hỗ trợ tài chính cho việc học của con trai.

Liu Jianbo sẽ cân nhắc việc tham gia kỳ thi cao khảo lần nữa vào năm sau hoặc sau khi nghỉ hưu. Anh cũng có kế hoạch học lấy bằng thạc sỹ. “Có rất nhiều thứ tôi cần phải học, vẫn chưa phải lúc để nằm im”, anh nói.

Tin nổi bật