Với thành tích ấn tượng đạt 9,5 điểm ở cả ba môn Toán, Văn và tiếng Anh, em Ngô Đặng Quỳnh Mi, một nữ sinh 15 tuổi của trường THCS Đức Lân, đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Quảng Ngãi (cũ) với tổng điểm 28,5. Sắp tới, nữ sinh dự định sẽ nhập học tại trường THPT Trần Quang Diệu, mở ra một chặng đường học tập mới.
Ngô Đặng Quỳnh Mi và mẹ. Ảnh: VnExpress
Theo báo VnExpress, đối với các thầy cô giáo tại trường THCS Đức Lân, kết quả vượt trội của Quỳnh Mi không phải là điều bất ngờ, bởi em từ lâu đã được biết đến là một học sinh xuất sắc, luôn dẫn đầu thành tích học tập của toàn khối. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thực sự khâm phục và xúc động chính là nghị lực phi thường giúp em vượt lên trên những khó khăn chồng chất của cuộc sống.
Tổ ấm của hai mẹ con Quỳnh Mi là một căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng 20 m², nằm khiêm tốn ở phía tây Quốc lộ 1, gần kề với cánh đồng của xã Lân Phong (trước đây là xã Đức Lân và Đức Phong).
Bên trong căn nhà, tài sản không có gì nhiều ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế đã cũ, hai chiếc bàn học và một chiếc xe đạp điện. Thế nhưng, trên những bức tường, vô số giấy khen về thành tích học tập của Mi được treo ngay ngắn bên cạnh những tấm ảnh của hai mẹ con, trở thành niềm tự hào và điểm sáng lớn nhất trong nhà.
"Tôi mừng lắm khi con đỗ thủ khoa, nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi lo đã ập tới, không biết sức mình có thể lo cho cháu được đến đâu", bà Ngô Thị Kim Mai, 60 tuổi, mẹ của em, không giấu được sự xúc động và trăn trở. Đáp lại nỗi lòng của mẹ, Quỳnh Mi chỉ nhẹ nhàng động viên: "Mẹ đừng lo ạ".
Căn nhà nơi Mi và mẹ sinh sống. Ảnh: Dân trí
Bà Mai kể, bà là con cả trong một gia đình đông anh em. Vì gánh nặng cơm áo, thời trẻ bà phải phụ giúp cha mẹ lo cho các em, để rồi lỡ mất duyên phận của riêng mình. Đến năm 45 tuổi, với khao khát được làm mẹ, bà quyết định sinh con một mình.
Quỳnh Mi ra đời trong hoàn cảnh như thế, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ và sự đùm bọc của gia đình bên ngoại. Tiệm tạp hóa nhỏ ven đường do ông bà ngoại để lại được bà Mai dọn dẹp, biến thành nơi che mưa che nắng cho hai mẹ con.
Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học, ngoài mấy sào ruộng, bà Mai còn làm thêm nghề thu mua ve chai. Mỗi ngày cần mẫn, bà kiếm được khoảng 80.000 đồng từ công việc này.
Năm lên 7 tuổi, Quỳnh Mi bị phát hiện có một khối u hạch ở cổ. Do khối u nằm gần mạch máu nguy hiểm nên không thể phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn. Từ đó, năm nào em cũng phải vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để theo dõi và điều trị.
Căn bệnh mãn tính khiến sức khỏe của Mi không được như bạn bè cùng trang lứa. Ý thức được hoàn cảnh, nữ sinh luôn tâm niệm rằng chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp em thay đổi tương lai và cuộc sống của hai mẹ con.
Với ý thức tự học đáng nể, Quỳnh Mi luôn giữ vững thành tích trong nhóm đầu của lớp. Thông tin trên báo Dân trí, suốt 9 năm đèn sách ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, em đều là học sinh xuất sắc và gặt hái nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Suốt 9 năm đèn sách ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, Mi đều là học sinh xuất sắc và gặt hái nhiều giải thưởng cao. Ảnh: Dân trí
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Quỳnh Mi không có điều kiện đi học thêm như bạn bè. Em chủ yếu tự học qua mạng bằng chiếc điện thoại cũ. Những lúc rảnh rỗi, em lại phụ mẹ phân loại ve chai để mẹ đỡ vất vả.
Chính từ những ngày tháng tự mày mò học tập trên mạng, Mi đã tìm thấy và nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành công nghệ thông tin. Vì vậy, cô nữ sinh đã sớm định hướng sẽ theo đuổi chuyên ngành này khi lên đại học.
Quỳnh Mi chia sẻ: "Trở ngại lớn nhất của em có lẽ là vấn đề sức khỏe. Vì thế, em luôn phải cố gắng sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi một cách hợp lý nhất. Với em, học tập là con đường duy nhất để có thể thay đổi cuộc đời, và cũng là cách để em đền đáp lại công ơn trời biển của mẹ".