Vào khoảng 19h ngày 26/11/2018, chị H.T.K.T (SN 1986; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ; nay thuộc tỉnh An Giang) điều khiển xe máy từ nhà trọ ở ấp Trung Phú II, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (nay là xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) đến nhà ông H.V.D (tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang; nay là xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để làm MC phục vụ đám cưới cho gia đình ông này.
Đến 22h cùng ngày, chị T. ra về để ngày mai quay lại phục vụ. Tuy nhiên, đến 8h sáng hôm sau, em ruột của chị T. điện thoại cho chị nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành nên đến Công an xã Vĩnh Lợi (thời điểm bấy giờ) để trình báo mất tích.
Xót xa nữ MC đám cưới bị sát hại, giấu xác dưới mương nước. Ảnh: Vietnamnet
Đến 14h ngày 30/11/2018, anh B.V.D (chồng chị K.T) đi tìm thì phát hiện bộ quần áo và đồ lót của vợ mình nằm trong đám sậy cách nơi tổ chức đám cưới khoảng 100m nên trình báo cho công an.
Đến ngày 2/12/2018, trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra vụ án thì Nguyễn Minh Thanh (21 tuổi, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang; nay là xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) đến cơ quan công an đầu thú việc sát hại nữ MC K.T, giấu xác.
Theo hồ sơ vụ án, Thanh đi làm thợ hồ ở Bình Dương cũ. Ngày 26/11/2018, Thanh cùng vợ từ Bình Dương về An Giang dự đám cưới nhà người quen.
Tại đám cưới, Thanh gặp và nói chuyện với chị K.T (làm MC trong đám cưới). Sau đó, Thanh mời chị K.T uống bia và xin số điện thoại để làm quen.
Hiện trường nơi tìm thấy xác nạn nhân. Ảnh: Dân Việt
Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thấy chị K.T lấy xe ra về thì Thành nảy sinh ý định quan hệ tình dục, nên đi theo, rủ nạn nhân ra phần đất trống gần khu vực đám cưới để nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục, nhưng chị K.T không đồng ý thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Cũng tại đây, Thành nhẫn tâm hành hung, dìm chết chị K.T.
Sau khi gây án, Thanh cởi quần áo chị K.T mặc trên người ném vào đám sậy, đồng thời vác xác nạn nhân vùi dưới mương nước sau nhà, rồi dùng một tấm đan bằng ximăng đè lên xác nạn nhân. Xong, Thanh lấy chiếc điện thoại của chị K.T đem đi cất giấu.
Sáng 27/11/2018, Thanh quay lại đám cưới lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân đem bán, sau đó bỏ trốn tại tỉnh Bình Dương cũ.
Đến ngày 2/12/2018, biết tin Công an đang truy tìm, Thanh quay trở về chuộc lại chiếc xe của chị K.T rồi đến công an đầu thú, khai nhận tội ác của mình.
Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: VnExpress
Ngày 16/4/2019, TAND tỉnh An Giang mở phiên xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Minh Thanh về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.
Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Thanh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, đồng thời cúi đầu xin lỗi gia đình của nạn nhân.
LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.