Chỉ một tuần sau đám cưới xa hoa, diễn viên Hàn Quốc Im Sung Eon – người nổi tiếng với nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng và sự nghiệp ổn định – bất ngờ vướng vào scandal chấn động. Chồng cô, doanh nhân bất động sản Lee Chang Sub, bị phơi bày là kẻ lừa đảo có ba tiền án, từng hai lần ly hôn và bị cáo buộc chiếm đoạt 20 tỷ won (tương đương khoảng 360 tỷ đồng).
Từ một lễ cưới được ví như “chuyện cổ tích giữa đời thực”, Im Sung Eon nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Cộng đồng mạng phẫn nộ cho rằng cô bị lợi dụng để “rửa danh” cho người đàn ông có quá khứ bất hảo, trong khi hình ảnh “nữ diễn viên ngoan hiền” mà cô xây dựng suốt hai thập kỷ bỗng lung lay dữ dội.
Im Sung Eon kết hôn. Ảnh: Dispatch
“Mỹ nhân lúm đồng tiền” và hành trình hai mươi năm bền bỉ
Im Sung Eon (tên khác: Lim Seong Eon) sinh năm 1983 tại Seoul, sở hữu chiều cao 1m72 cùng gương mặt thanh tú và đôi lúm đồng tiền đặc trưng. Cô bước chân vào làng giải trí năm 2002 với bộ phim “Always Pounding”, sau đó tham gia chương trình thực tế “Sanjang Meeting – War of Roses”, nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình rạng rỡ và tính cách cởi mở.
Sự nghiệp của cô phát triển ổn định qua nhiều năm với các vai diễn trong loạt phim truyền hình như “White Tower” (2004), “Miracle” (2006), “Scandal in Cheongdam-dong” (2011) hay “One Spring Night” (2019). Dù hiếm khi đảm nhận vai chính, Im Sung Eon vẫn ghi dấu ấn nhờ diễn xuất tự nhiên và hình tượng phụ nữ độc lập, thông minh.
Song song với phim ảnh, cô còn góp mặt trong các chương trình giải trí và quảng cáo, được khán giả yêu mến gọi là “mỹ nhân lúm đồng tiền”. Không ồn ào hay dính thị phi, Im Sung Eon được xem là mẫu nghệ sĩ chuyên nghiệp, chăm chỉ và sống kín tiếng giữa môi trường showbiz đầy sóng gió.
Im Sung Eon mệnh danh “Mỹ nhân lúm đồng tiền”.
Mối duyên định mệnh và đám cưới trong mơ
Đầu năm 2025, Im Sung Eon gặp Lee Chang Sub, một doanh nhân bất động sản hơn cô 14 tuổi, qua giới thiệu bạn bè. Người đàn ông này tự giới thiệu là chủ tịch công ty Stone City Development, thường xuất hiện cùng những chiếc xe sang như Mercedes S-Class hay Maybach GLS, và được cho là rất thành đạt.
Sau thời gian ngắn hẹn hò, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày 17/5/2025, đám cưới được tổ chức hoành tráng tại khách sạn năm sao ở Gangnam (Seoul), với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Leeteuk (Super Junior) và Byeon Ki Soo làm MC. Bữa tiệc sang trọng, thực đơn xa xỉ và hàng loạt vòng hoa chúc mừng từ các chính khách khiến hôn lễ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Sau lễ cưới, hai người chọn đảo Jeju làm điểm đến trăng mật – một lựa chọn khiến nhiều người ngạc nhiên vì tưởng rằng cặp đôi giàu có sẽ ra nước ngoài. Về sau, truyền thông tiết lộ nguyên nhân thật sự là Lee Chang Sub đang bị cấm xuất cảnh do vướng vào các vụ kiện dân sự.
Thậm chí, theo lời kể của chủ nợ, Lee từng khoe khoang rằng anh ta cưới Im Sung Eon để “né bị bắt” và tận dụng danh tiếng của gia đình cô. Một số nguồn tin khẳng định đây đã là cuộc hôn nhân thứ ba của Lee, và các lần kết hôn trước cũng kết thúc trong lùm xùm tài chính.
Đám cưới như trong cổ tích.
“Đại gia dỏm” và khoản lừa đảo 20 tỷ won
Chỉ 9 ngày sau hôn lễ, ngày 26/5/2025, trang Dispatch tung loạt bằng chứng tố cáo Lee Chang Sub là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Ông ta bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng trăm người đầu tư vào các dự án nhà ở “ma” tại Osan, Osong và Daejeon, hứa hẹn lợi nhuận khủng rồi chiếm đoạt tiền.
Tổng số tiền thất thoát ước tính hơn 20 tỷ won, trong khi nhiều dự án không bao giờ được khởi công. Các nạn nhân đồng loạt nộp đơn kiện, khiến dư luận rúng động. Hồ sơ còn tiết lộ Lee từng ngồi tù năm 2007 vì hành vi tương tự, và vẫn tiếp tục chi tiêu xa hoa, mua xe sang, tổ chức tiệc tùng dù nợ chồng chất.
Theo Dispatch, cuộc hôn nhân với Im Sung Eon chỉ là “tấm bình phong” giúp ông ta tránh bị truy tố và tạo hình ảnh “đại gia uy tín”. Khi sự thật vỡ lở, hàng loạt nạn nhân kéo đến công ty và mạng xã hội của nữ diễn viên, để lại bình luận phẫn nộ yêu cầu “trả tiền”.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc bỗng chốc rơi vào thảm cảnh.
Phản ứng từ hai phía và làn sóng dư luận
Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Lee Chang Sub thông qua luật sư đã thừa nhận có tiền án, nhưng phủ nhận hoàn toàn cáo buộc lừa đảo mới. Ông ta cho rằng truyền thông và chủ nợ đã xâm phạm đời tư, thậm chí “đột nhập” vào đám cưới để ghi hình trái phép. Ngày 19/5, ông nộp đơn kiện ngược một số phóng viên và nạn nhân, khiến vụ việc càng thêm rối rắm.
Công ty quản lý của Im Sung Eon khẳng định họ “hoàn toàn bất ngờ”, đồng thời nhấn mạnh đây là chuyện cá nhân nên không thể can thiệp sâu. Trong khi đó, nữ diễn viên giữ im lặng, xóa nhiều bài đăng trên mạng xã hội và tạm ngừng hoạt động công khai.
Tuy nhiên, phản ứng lạnh lùng của cô không giúp dư luận dịu xuống.
Cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích Im Sung Eon “mù quáng vì tiền”, trong khi các nạn nhân cho rằng cô “tiếp tay gián tiếp” cho chồng bằng việc góp phần củng cố hình ảnh “doanh nhân thành đạt”.
Im Sung Eon bị chỉ trích “mù quáng vì tiền”
Sự nghiệp bị đình trệ và tương lai mờ mịt
Hiện tại, Lee Chang Sub vẫn đang bị điều tra và cấm xuất cảnh. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với án tù nhiều năm vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cản trở kinh doanh. Một số dự án phim của Im Sung Eon đã tạm dừng sản xuất, do nhà đầu tư lo ngại ảnh hưởng từ scandal.
Nguồn tin thân cận tiết lộ, nữ diễn viên thực ra không hề biết quá khứ phạm tội của chồng, chỉ tin rằng ông là doanh nhân giàu có, thường làm từ thiện. Tuy nhiên, những hoạt động “thiện nguyện” đó sau này bị phát hiện là chiêu trò đánh bóng tên tuổi.
Dù vậy, công chúng vẫn tỏ ra hoài nghi. Nhiều người cho rằng thật khó tin khi một người vợ không hề nhận ra dấu hiệu bất thường – đặc biệt khi chồng bị cấm xuất cảnh ngay sau cưới. Việc cô vẫn chưa tuyên bố ly hôn càng khiến hình ảnh của Im Sung Eon thêm tổn hại.
Hiện một số dự án của nữ diễn viên hiện đã bị trì hoãn do ồn ào lừa đảo của chồng cô. Những diễn biến tiếp theo, khán giả chí có thể chờ đợi.