Đóng

Ninh Bình: Vào rừng bắt ốc đá, người dân bất ngờ phát hiện bộ xương người bị đè dưới tảng đá

  • Phương Uyên (T/h)
(DS&PL) -

Trong lúc vào rừng bắt ốc đá, một số người dân ở Ninh Bình phát hiện một bộ xương người bị tảng đá đè lên.

Theo báo Người lao động, chiều 13/8, tin từ UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết bộ xương người bị tảng đá đè lên được người dân phát hiện trong rừng sâu, bước đầu được xác định là hài cốt ông N.V.K. (SN 1962, ngụ thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, TP Ninh Bình cũ; nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mất tích hơn 1 năm trước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng 13/8, một số người dân trong phường trong lúc đi vào rừng sâu tại địa bàn thôn Hải Nham tìm bắt ốc đá thì tá hỏa phát hiện bộ xương người bị một tảng đá đè lên.

Khu vực rừng sâu nơi người dân phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên. Ảnh: Người lao động

Sự việc sau đó được báo tới lực lượng chức năng. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của ông N.V.K., người mất tích hơn 1 năm trước vì quần áo tại hiện trường trùng khớp quần áo mà ông K. mặc thời điểm mất tích.

Báo Dân trí thông tin, trước đó, chiều 4/6/2024, ông N.V.K. đi từ nhà vào khu vực rừng núi của địa phương bắt ốc. Tối cùng ngày, con gái không thấy bố về nên gọi điện thoại thì không liên lạc được.

Khu vực rừng núi nơi ông K. đi bắt ốc rồi mất tích hơn một năm qua. Ảnh: Xây dựng

Sau khi không liên lạc được với ông K., người nhà tổ chức đi tìm và báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ. Lực lượng chức năng cũng như gia đình đã huy động các lực lượng phối hợp tìm kiếm, nhưng sau nhiều ngày vẫn không thấy tung tích ông K.

Cũng theo báo Người lao động, hiện hài cốt được cho của ông K. đã được gia đình nhận về để lo hậu sự.

Tin nổi bật