Đóng

Nhặt được 20 triệu đồng, 4 học sinh mang đến công an xã trình báo

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Ngay sau khi nhặt cọc tiền, 4 học sinh đã đến Công an xã Hoằng Tiến trình báo tìm người đánh mất.

Chiều 24/10, Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 20h ngày 22/10, trong lúc đi học thêm, 4 học sinh là Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương và Nguyễn Hải Nam (lớp 7) nhặt được một cọc tiền rơi bên đường.

Qua kiểm tra, số tiền các em nhặt được là 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Hoằng Tiến trình báo và nhờ tìm người đánh rơi, thông tin từ Pháp luật TPHCM. 

Nhóm 4 học sinh bàn giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an. (Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến/Dân Trí)

Tiếp nhận tài sản của các học sinh bàn giao, Công an xã Hoằng Tiến đã xác minh và xác định số tiền trên là của anh Trần Thọ Bằng (SN 1972), đang công tác tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Anh Bằng cho biết trong quá trình di chuyển từ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đến đoạn cống Phúc Ngư, anh làm rơi số tiền trên đường.

Ngày 23/10, Công an xã Hoằng Tiến đã bàn giao toàn bộ số tiền trên cho anh Trần Thọ Bằng, theo báo Thanh Tra. 

Công an xã Hoằng Tiến bàn giao số tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an xã Hoằng Tiến/Dân Trí)

Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất" của 4 học sinh Trường THCS Hoằng Trường không chỉ thể hiện đức tính tốt đẹp trung thực, mà còn góp phần lan tỏa lối sống trung thực, trách nhiệm tới cộng đồng.

Tin nổi bật